Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

XÉO DÌ HỒ ĐÓN TẾT 2

Đào Nhật Tân chuyển lên Tây Bắc!
Xéo Dì Hồ bên đầu cây cầu treo qua dòng suối Nậm Kim ngày cuối năm âm lịch ơi, chúng tôi lại đến đây!
Theo đúng lịch trình và kế hoạch của chuyến đi: 20h thứ 7 ngày 14/01/2012 tập trung xếp quần áo và hàng từ thiện lên xe. 04h sáng Chủ nhật ngày 15/01/2012 xe chuyển bánh "Xe Huyndai - County 29 chỗ" tại phố Chùa Láng. Sáng thứ hai ngày 16/01/2012 xe về lại Hà Nội, kết thúc chuyến quà tết Nhâm Thìn cho các em thơ và bà con H'Mông. 

Hai người phụ nữ họ Đặng Tuyết, một người là Tuyết Anh, một người Tuyết Thanh "Hỏi lại ông ngoại xem sao?" đã lo đủ 500 chiếc áo phao rất đẹp cho các cháu theo đúng lứa tuổi và giới. Kèm theo 500 đôi dép nhựa nữa.

Chị Tuyết Hạnh và gia đình gửi gần 30kg bột ngọt.

Anh Hà chuẩn bị 40 xuất quà tết có cả 10kg gạo tẻ, và gần 100 xuất quà bánh kẹo - bột ngọt - nước mắn - dầu ăn...

Chị Thủy bên nhóm "Sống thật chậm" tranh thủ đi khảo sát cũng chuẩn bị quà bánh một "cơ số" thùng các_tông.

Chị Thanh Thủy cùng tập thể giáo viên trường THCS Uy Nỗ gửi thêm 40 áo ấm mới và 5 thùng các_tông bự quần áo đã qua sử dụng đã "kiểm tra kỹ lưỡng" tới bà con.

Anh Hùng lo vụ mỳ tôm xếp cả một góc nhà...
Và rất nhiều quần áo - vật dụng đã qua sử dụng "Còn tốt - đẹp" được tập kết mà không kịp cập nhật tên người gửi ...

Vậy là:

Mần non 4 tuổi, 26 nam 26 nữ = 52 em

Mần non 5 tuổi, 30 nam 51 nữ = 81 em

Lớp 1, nam 39 nữ 40 = 79 em

Lớp 2, nam 37 nữ 36 = 73 em

Lớp 3, nam 41 nữ 37 = 78 em 

Lớp 4, nam 35 nữ 33 = 68 em 

Lớp 5, nam 18 nữ 40 = 58 em 

Và một số em không đến lớp sẽ có áo mới để đón Tết rồi.


Quà của trường THCS Uy Nỗ gửi tặng.

Chưa cập nhật được người gửi.

Một góc nhà.

Bao đựng áo mới rất ấm áp.

20 nhận xét:

  1. Chúc em và các bạn khỏe và vui trong chuyến đi!Mãi mài yêu thương và ấm áp em nhé!
    Thay mặt các giáo viên và gia đình chi cảm ơn em và các bạn không quản ngại khó khăn đã giúp đỡ trường và gia đình đem yêu thương ấm áp tới vùng cao.Chúc mùa xuân yêu thương sẽ mãi trong mỗi chúng ta!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng chị! Chúc mùa xuân yêu thương sẽ mãi trong mỗi chúng ta!
      Bọn em có thể làm được những việc ấm áp đó cũng chính là do những tấm lòng như chị và gia đình đã tin tưởng trao gửi - động viên và cổ vũ đó ạ. Chúc chị sức khỏe!

      Xóa
  2. Một cái tết thật ý nghĩa cho tất cả những người đang làm công việc thầm lặng này.
    (hoa đào đẹp quá anh Thành ơi. he he :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chíp và anh xã mà về nhà kịp để tham gia chuyến đi này cũng vui lắm đó, mà thôi hẹn chuyến sau nhé, như đã giao kèo.
      Mai em lên xe đúng không? Chúc thượng lộ bình an. Có mặt ở đây nhớ điện thoại nha!

      Xóa
    2. Chắc chắn rùi, mai em lên xe. he he. Nghe "tình ca Tây Bắc" em háo hức lẳm rùi. :)

      Xóa
  3. Mọi người thương yêu Xéo Dì hồ của GH ơi! sắp tới nơi rùi. Sẽ được ôm lại hai cô giáo cắm bản, sẽ lại được bồng những đứa trẻ đói rách gầy xương nhưng thơ ngây đến nao lòng. Sẽ lại được bềnh bồng như đu dây cùng thầy giáo người kinh đã hy sinh cả tuổi xuân cho đồng bào ruột thịt của mình
    -----
    Cầu xin Chúa hãy ban cho GH sự bình an trên suốt chặng đường mà con sẽ tới.

    Trả lờiXóa
  4. Chị đã lấy được tiền từ 10c hôm nay rùi. thế là thêm 1tr nữa đấy. Nũng nịu mấy anh nghèo còn hơn mấy anh đại gia đấy. Mấy anh cho liền. Còn bảo chụp mấy ảnh cô tiên rùi tặng anh là được rùi k cần cảm ơn như chim hót như thế.
    ----
    Mừng gần chít luôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cám ơn chị!
      Chị đừng lo lắng quá nhé, tất cả sẽ qua đi chỉ tình yêu ở lại - và con đường chúng ta chọn là con đường hạnh phúc đó. Nước sạch sẽ sớm đến trường của các em!

      Xóa
  5. Hoa đào đẹp ! Những việc làm tốt đẹp ! Xin được chúc mừng các bạn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn sự chia sẻ và động viên của bác tiêudao rất nhiều ạ. Hy vọng có một dịp được đồng hành cùng bác!

      Xóa
    2. Về mặt ý nghĩa của công việc thì Tieudao cũng đang đồng hành với bác Thành đấy ạ !( Chỉ khác địa điểm thôi ạ ! )

      Xóa
  6. chuyến sau NHẤT ĐỊNH bưởi sẽ có mặt!

    Trả lờiXóa
  7. GH sẽ tới ngủ lại ở địa điểm tập kết hàng cùng Hoàn. Vì xe khởi hành lúc 2h sáng từ nhà GH tới đó 1 mình sẽ e ngại phết đấy
    ---
    Cầu xin Mẹ Maria ấp ủ ru con ngủtrong vòng tay ấm êm của mẹ cho tới đúng 13h30 thì con sẽ tỉnh dậy lên đường bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Xã viên" cao tuổi có nét mặt trẻ thơ máu nhể. Chị đi theo ai thì cứ bán riết đến người đó nhé!

      Xóa
  8. Chị phục GH quá. Chúc cả đoàn lên đường may mắn!
    Yêu tất cả mọi người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị và gia đình chị chị nhé. Chuyến đi thành công được là nhờ vào sự ủng hộ về tinh thần và vật chất của những tấm lòng như chị đấy ạ.
      Cũng chúc chị chuẩn bị tết vui vẻ "Thừa gì cứ mạnh dạn share cho em - không sao đâu"

      Xóa
  9. "Chúc mùa xuân yêu thương sẽ mãi trong mỗi chúng ta!"
    ---
    MK Chúc cả đoàn thượng lộ bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc chị "KM" ở nhà cũng nhiều niềm vui - sức khỏe. Em đã nhận được đóng góp của chị rồi.

      Xóa
  10. Rất cảm phục mọi người. Hy vọng sẽ sớm có dịp được tham gia vào những hoạt động và những chuyến đi như thế này.

    Trả lờiXóa