Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

BIA HÀ NỘI 2

Sau khi mua được chai bia Hà Nội trong một lần đi uống bia gần nơi làm việc, chai bia có vỏ gói cafe ở trong. Tôi đã rất thận trọng làm việc với văn phòng luật sư và tiếp xúc với công ty bia Hà Nội. Nhưng ỷ thế doanh thu cao quan hệ rộng, họ đã cố tình kéo dài thời gian cũng như cuối cùng họ trả lời khiếu nại ngày 08 tháng 07 năm 2011 như sau:
Đây là sản phầm của họ mà tôi đã "Chưa sử dụng"
Nội dung trả lời là đây:


8 nhận xét:

  1. Hãi quá!
    Bỏ bia thôi mọi người ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng bỏ bia thôi dưng mờ chả bỏ được đâu chị ạ!

      Xóa
  2. Bọn chó chết!
    ----
    Và mình hiểu vì sao TL nhà mình đã thành công phỏng vấn vòng đầu ở ĐSQ Pháp :
    Khi bị hỏi "vì sao mày không lựa chọn "luật dân sự" mà lại chọn "Luật Kinh Doanh quốc tế" khi bảo vệ Master ở Pháp?" TL trả lời: "1 đất nước càng kém phát triển bao nhiêu thì càng không có sự công bằng bấy nhiêu. Pháp luật là một cán cân công lý đúng không? Đất nước tao là 1 trong những nước nghèo, chậm phát triển nhất thế giới thì làm gì có Luật pháp. Tao chỉ muốn kiếm tiền thôi vì hy vọng có tiền tao có thể làm được điều gì đó". Rồi nó im lặng nhìn thẳng vào ông chủ tịch HĐ chấm thi. Nó là người đầu tiên được xét duyệt sang Pháp bảo vệ Master năm tài khóa đó. Mặc dù cho cả phòng thi kinh ngạc vì nó vừa vào phỏng vấn đã bị "đuổi cổ" ra ngay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn chó chết!
      -------------
      Lạy chúa, bỏ qua cho bà ấy!

      Xóa
    2. Vâng, bọn chó chết. Nó bảo vì em chưa mở chai nên chưa bị ảnh hưởng bởi sản phẩm lỗi của nó. Nhưng nếu mở chai rồi em mà đi kiện chắc răng em rụng như ngô và ngô như răng...

      Xóa
    3. Khi bọn nó làm ra bất kỳ bộ luật nào đi nữa thì cũng chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi cho 1 số người thôi.
      ----
      Chị đang điên tiết vì cái hợp đồng thỏa thuận mua bán nhà của chị đây. Mang ra thế chấp để vay tiền ngân hàng mới thấy HĐ ấy chẳng có giá trị gì cho người mua cả. Chỉ có lợi cho người bán thôi. TL bảo : khi làm ra HĐ nó đã tính đến tất cả khả năng người mua không thể làm gì đc nó rồi. Tội vạ đâu thảo dân phải chịu và đừng hòng kiện tụng gì vì các điều khoản ghi trong HĐ đều chỉ bảo vệ quyền lợi cho bên bán thôi. potay.com

      Xóa
  3. Ồi, nhìn tít tưởng một bữa nhậu được tường thuật trực tiếp :-P Anh gửi cho báo nào hot hot có phần bình luận của độc gỉa đi, đảm bảo công ty bia kia phải lien lạc ngay với anh :-D
    BTW, nhạc hay quớ :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi mà, để thi thoảng chụp anh treo lên blog mình cho vui!

      Xóa