Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

CHỈ LÀ MÓN ĐỒ CHƠI CŨ

Trong chuyến đi lên Xéo Dì Hồ vừa qua, rất may mắn là chúng tôi mời được nhà giáo Anh Thơ đi cùng. Cô là giảng viên trường đại học KHXH&NV đã nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia giảng dạy cho sinh viên và một chương trình dạy ngoại ngữ từ thiện. Cô cũng là thành viên của nhóm thiện nguyện "Vì ta cần nhau". Có cô đi nên các em thơ mần non đã được cô chuẩn bị cho một số đồ chơi đã qua sử dụng nhưng chính tay cô đã chọn lựa lại để có được chất lượng vẫn rất tốt.
Chỉ vậy thôi, nhưng qua ánh mắt các bé thơ, tôi thấy ngời lên niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì có món đồ chơi mà chưa bao giờ cô và trò nơi đây có được. Hạnh phúc vì đã mang lại niềm vui cho con trẻ và hạnh phúc bởi của cải vật chất của xã hội phần nào chưa bị bỏ phí. Hạnh phúc vì chúng ta cần nhau!


Ân cần trao tặng

Ngỡ ngàng vì mới lạ

Hạnh phúc đến mếu máo

Con cá đấy bé ơi!

Rạng ngời

Hân hoan

Vui thích

E thẹn vì sợ chú cá sấu

Chú chim cánh cụt tặng cô giáo nhé!
Và ngoài kia hoa Đào vẫn rực trời Tây Bắc

7 nhận xét:

  1. Chị đã bảo rồi: Không có gì mang tới đó là không mang lại niềm vui sướng cho họ.
    Chỉ tiếc là lần nào cũng chật cứng đến mức không thể lèn thêm được nữa thôi.
    -----
    Yêu chị Anh Thơ quá và mến thương luôn cả thằng em trai - "thằng lái xe" chân thành nhân hậu - vì nếu không có "thằng lái xe" ấy thì liệu chuyến đi mỗi những ngày đã qua sẽ dư lào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " ..... vì nếu không có "thằng lái xe" ấy thì liệu chuyến đi mỗi những ngày đã qua sẽ dư lào?."
      Hỏi khó !

      Xóa
    2. Không có thèng lày thì đầy thèng khác mờ!

      Xóa
  2. thấy cậu vẫn đẹp đẹp trai là tớ tin.

    Trả lờiXóa
  3. Khổ cho các cháu vùng rẻo cao, tiếng Việt chưa sõi, học ba cái nhạc lý cao độ trường độ thấy phù phiếm quá. Hãy dành cho các em một chương trình giáo dục thân thiện, đơn giản và thực tiễn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy dành cho các em thơ Việt Nam một chương trình giáo dục thân thiện, đơn giản và thực tiễn!

      Xóa