Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

BIA HÀ NỘI 3

Sau nhiều lần làm việc với sự ủy quyền của tôi, văn phòng luật sư Interla đã không đi đến được thống nhất với công ty bia Hà Nội chỉ một điều rất nhỏ, đó là xin lỗi người tiêu dùng.
Lý do mà công ty bia Hà Nội viện ra là người tiêu dùng chưa bị ảnh hưởng tới sức khỏe hay tinh thần từ chai bia có chứa dị vật này vì chưa sử dụng!
Mặc dù, tôi đã thấy bị ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần - niềm tin của tôi.







6 nhận xét:

  1. e ở SG nhưng thích bia HN lắm, hay lùng mấy quán có bán bia này, khá là ít!

    vậy giờ cứ uống tiếp hả anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở SG thì tội gì phải tìm bia HN, lại mất time chạy vòng vòng khu đường Trường Sơn.
      Hôm nào tớ vào SG mời bạn vài chai SG đỏ hay Heneken cho lành nha!

      Xóa
  2. ui, dạ vậy vui quá!

    chỉ tại tụi nhỏ em thấy bia HN uống ngon, có mùi men nhiều, bỏ đá không làm nhạt bia mới hay chứ! hay uống ở khu Thanh Đa, có 2,3 quán có thôi trong đó có 1 quán cầy khá ngon! :)

    khu Trường Sơn thì có quán Nhạc xưa mở băng cối mà nay cũng dẹp luôn rồi anh :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế à, càng tốt, vào SG đợt này chắc chắn sẽ liên lạc với bạn!

      Xóa
  3. Tôi đã từng có thời gian làm trong ngành kiểm nghiệm bia rượu nên xin có một số ý kiến như sau:
    1/ Chia bia có chứa dị vật là quá rõ. Trong tiêu chuẩn kiểm nghiệm về mặt cảm quan thì rõ ràng là không đạt chỉ tiêu này. Chỉ tiêu này rất quan trọng, chỉ cần nó không đạt thì ta phải kết luận chung là sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Trong trường hợp này chỉ nhìn bằng mắt thường mà không cần phải nhờ đến một thiết bị nào cả.
    2/ Không một nhà sản xuất nào có thể qua kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm mà có thể khẳng định đó là hoặc không là sản phẩm do mình sản xuất, ngoại trừ trường hợp có cho thêm vào sản phẩm một chất nhận dạng nào đó, nhưng việc làm này rất phức tạp và sẽ làm cho tính trung thực của phòng kiểm tại nơi sản xuất khó mà bảo đảm.
    Các vị luật sư nên để ý đến các điểm trên đây mà giải quyết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cám ơn bạn. Nhưng tôi dừng việc khiếu nại này lại rồi, chẳng đi đến đâu cả. Hãy cùng nhớ đến câu:
      Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
      Cả một thời đổ đểu đã lên ngôi!

      Xóa