Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

CHỢ CON GIỐNG ĐỒNG VĂN

Mời các anh chị và các bạn cùng đến phiên chợ nơi "Công viên địa chất toàn cầu" cao nguyên đá Đồng Văn nào. Chợ họp vào các ngày chủ nhật hàng tuần nhé, tha hồ mua con giống, từ lợn gống đến trâu bò hay những chú chó dễ mến!

Cô bé này đang rất vui vì từ nay có thêm người bạn trung thành!


Chú lợn con đang được chủ mới tay gậy tay dây lôi về.

Nỗi buồn chia xa

Cả hai đều đang bối rối nghẹn lời

Chú chó này đang được trả 700.000d nhưng người chủ không bán

Những ánh mắt không còn cùng một hướng

Tớ ngủ để quên sự thật phũ phàng đây

Người chủ cũng rất buồn vì có lẽ sắp xa người bạn thân

Giống "Bấc" trong "Tiếng gọi nơi hoang dã" không?

Đám lợn con là ồn ào nhất

Có vẻ như đang thi lợn khỏe lợn đẹp vậy

Những chú lợn con rất vô tư kêu eng éc

Hàng ngũ tề chỉnh, bọn này vô tư quá mà trời sao rét thế

Chắc đang đòi đi gặp gỡ giao lưu

Béo tròn mà sao lại bị buộc chân thế này!

Người mua đang kiểm tra xem chú bê này có béo không

Co ro

Có vẻ bất bình vì bị đối sử tệ

Chú bé kia đang rất buồn vì bố đã quyết định
Không thể thiếu sự can thiệp của cơ quan thuế. Mọi lúc mọi nơi không thể thu thiếu từng đồng xu thuế. Thuế là nguồn ngân sách quốc gia mà. Thuế để nuôi công an - bộ đội. Nhưng ở đây không có công an và bộ đội như ở Tiên Lãng đâu nha. Và có lẽ thuế thu được ở đây không dành để xây trại giáo dưỡng như ở Thanh Hà - Hà Nội nữa!
Mỗi chú lợn con mang ra chợ bị thu thuế 6.000đ. Cán bộ thuế thu thuế con nào thì dùng phấn gạch lên lưng chú lợn đó một vạch.

Nhà này 6 con lợn, nộp 36.000đ
Em vừa ra chợ, chưa bán được tẹo nữa em nộp - KHÔNG!

Niềm vui của cán bộ thuế cũng không biểu cảm giống người thường!

9 nhận xét:

  1. Nhìn cảnh ấy thương lắm!
    Nhưng đó là 1 phần tất yếu của cs!
    -----
    Cảm ơn em - đã cho GH chiêm ngưỡng 1 phiên chợ đầu tiên trong quá nửa đời người chị mới được nhìn thấy: Ngỡ ngàng, lạ lẫm và đọng lại một nỗi nặng lòng với hiện thực phũ phàng của cs.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải thương đâu, chợ là nơi trao đổi tiền hàng mà chị!

      Xóa
  2. có mua được con nào không cậu? năm nay lợn đang được mùa đới.

    Trả lờiXóa
  3. Thú vị nhỉ, hôm nào em cũng phải mần chuyến lên vùng cao để mua lấy 1 trong số các con đó hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cô gái áo đỏ chân dài đang giơ máy chụp ảnh giống hanoitrangan ghê cơ!

      Xóa
    2. ừ nhỉ! hanoitrangan hay mặc áo đỏ mà!

      Xóa