Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

GIAO HỮU BÓNG ĐÁ No-U 20h00 NGÀY 09/03

Được sự đồng ý của đội bạn, đội mời chúng ta giao hữu đêm nay, đội bạn nhận là đội BT thi đấu với chúng ta đội bóng đá No-U.
Sau 90' thi đấu trên sân, với chiến thuật biển người và tổng lực của đội "BT", đội bóng đá No-U của chúng ta với lực lượng mỏng đã kiên cường chống trả những đường cắt sắc lẹm của đội bạn để thua trong trận này với tỷ số đáng biểu dương 1:2.
Thực tình, No-U còn yếu về thể lực và kỹ thuật. Nhưng trong mọi cuộc chơi, yếu tố may mắn quyết định rất nhiều, sau nhiều pha dứt điểm của Lã Dũng - Lưu Đức - Văn Phương bị cột dọc và xà ngang từ chối thì tỷ số thua 1:2 là rất đáng tôn vinh!
Không thể không nói đến thủ thành Quốc Ngữ - hậu vệ Quang Minh đã chơi xuất sắc để giữ được mành lưới chỉ thua 2 bàn.
Các bạn, các anh chị em đã thương yêu CLB bóng đá No-U hãy thương yêu hơn nữa và nói cho những bạn bè của mình để thật nhiều nhiều người thêm thương mến CLB No-U, để những tấm lòng hảo tâm sẻ chia những tình cảm của mình bằng mọi điều có thể cho một CLB No-U ngày càng lớn mạnh về thể lực - kỹ thuật và quy mô.
Sau đây là một số hình ảnh trận đấu giữa No-U và BT:

No-U không có nhiều thời gian khởi động

Trận đấu bắt đầu bằng màn chụp ảnh lưu niệm

Ngay giây phút đầu tiên "BT" đã như đè bẹp No-U


Với thể lực kém và kỹ thuật đã quên, No-U bắt đầu chống trả


Yếu quá đi

No-U cũng đã lấy lại được thế trận

"BT" chơi với chiến thuật tổng lực - 6 cầu thủ "BT" trong ảnh này

Kỹ thuật

Chân sút của đội bạn rất tốt

Bắt đầu bắn phá khung thành "BT"

Thủ thành "BT" rất sắc bén

Văn Phương của "No-U" bị chăn kỹ càng

Lã Dũng luôn là một nhà kiến tạo tốt

Hậu vệ trái U40 luôn kiên định

Thủ thành Quốc Ngữ luôn là chốt chặn cuối cùng đáng tin cậy

Đức Xoăn của "No-U" trong một lần sút bị cột dọc "BT" từ chối

3 "No-U" đấu bóng bổng với 4 "BT"

Văn Phương tung hoành

Đức Xoăn mạnh mẽ




Số 3 của "BT" rất năng nổ - kỹ thuật và thể lực


Lã Dũng xâu kim một cầu thủ "BT"

Quang Minh - một hậu vệ chắc chắn của "No-U"

Cổ động viên No-U luôn đồng hành cùng CLB dù rét mướt hay mưa dầm

Nuối tiếc những cơ hội ăn bàn bị cột dọc - xà ngang của đội bạn chối từ

Đáng lẽ tỷ số sẽ là hòa cơ

Buồn so vì tỷ số không như mong muốn.
Một lần nữa, xin kêu gọi các bạn đã thương yêu CLB bóng đá No-U thêm yêu thương No-U bằng những đóng góp chân tình và thiết thực để No-U ngày càng phát triển!

14 nhận xét:

  1. Nghe tường thuật bóng đá ,mà sao vang vọng câu ca của NS.Quách thị Hồ thôi thúc ,giục dã con Rồng ,cháu Tiên chúng ta :Đánh dập đầu bọn bành trướng Bắc Kinh ,Đánh dập đầu bọn bành trướng Bắc Kinh ,Đánh dập đầu bọn bành trướng Bắc Kinh .
    Cho nên các bạn ơi :
    Rèn luyện thân thể ,
    Bảo vệ Tổ quốc .
    Rèn luyện thân thể,
    Đoàn kết một lòng.(nguyên văn phải là:Thống nhất đất nước ).
    Hơn 40 năm rồi tôi vẫn nhớ giờ thể dục và học quân sự vẫn hô như thế đấy .
    Nếu có sai các bạn thứ lỗi nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Huỳnh Ngọc Phướclúc 03:33 10 tháng 3, 2012

    NoU muốn đá hay thì mỗi buổi tập nên chia 2 thời gian. Nửa đầu bỏ gôn bắt, đá gôn tôm. Như thế có nhiều thời gian xử lý trái bóng hơn vì đá gôn nhỏ, có bóng gần gôn cũng không nguy hiểm, cầu thủ cả 2 bên đều có nhiều thời gian để di chuyển, xử lý. Nửa thời gian còn lại chơi gôn bắt.
    Sai lầm của bóng đá phong trào ở Hà Nội là toàn chơi gôn bắt mini, vì thế không thể nâng trình độ lên nhiều vì có bóng gần gôn mà không sút hay chuyền ngay thì mất hoặc ăn đòn. Tâm lý ai cũng sẽ sút hoặc chuyền ngay cho nên không thể có sự phối hợp ăn ý với đồng đội được.
    Nếu sân họ không có gôn nhỏ thì đặt 2 cái gôn nhỏ mang đi tập mới lên chân được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý kiến của bác rất hay!

      Xóa
    2. Cám ơn Bác, chúng tôi sẽ thực hiện việc luyện tập theo ý kiến này. Mong bác luô quan tâm và cho thêm ý kiến!

      Xóa
  3. Ảnh chụp hơi tối, không biết cầu thủ người nước nào mà trông to khỏe thế, lại đi giầy đá bóng nữa. Có lẽ trận đấu này không diễn ra tại sân vận động Hàng đẫy?

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Văn Phươnglúc 10:35 10 tháng 3, 2012

    Tỷ số thua ít đi, đội chúng ta cũng đá lên chân hơn...nhưng phải cố gắng hơn để có được 1 chiến thắng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ chiến thắng - Đó là mục tiêu bắt đầu được đề ra một cách triệt để.

      Xóa
  5. Không được! Các bác các anh chị phải điều chỉnh gấp. Làm sao mà NO U Lại "thể lực quá kém và kỹ thuật đã quên"? Cha là mẹ ơi! Coi, đọc mà "tức" phát chết. Chờ ít lâu nữa, tôi ra cải thiện tình hình, cho lũ bành trướng (rất chướng vì quá khoẻ) biết tay. Ước chi ở Hà Nội để đá cho đã. Kiểu này tôi phải xin đi công tác ít ngày, ra làm một cú APOEL mới được. Các bác cho cái số điện thoại nhé, hôm nào ra tôi gọi. Kính, hê hê... Hà Văn Thịnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Hà Văn Thịnh ra HN nhớ liên lạc trước, theo địa chỉ mail của em nhé!
      Cám ơn Bác!

      Xóa
  6. mình mà ở đó cũng xin 1 vé đi đá với mấy anh :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý đóng góp cho anh em nhưng phải có người đứng ra thu kinh phí chứ!

      Xóa
    2. Nếu bạn có tấm lòng hảo tâm, hãy liên hệ qua email với tôi, chủ blog này. Xin trân trọng cám ơn!

      Xóa
  7. Hội Nghị Diên Hồnglúc 14:46 11 tháng 3, 2012

    Tôi xin có ý kiến đề nghị đội bóng NO-U quay phim những trận đấu cộng thêm MC tường thuật gởi lên Youtube.com để cả nước được xem và gây phong trào được mạnh mẽ hơn.

    Trả lờiXóa