Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

CLB BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 34, CHIỀU 22/07

Tiếp nối một buổi sáng hào hùng, các thành viên CLB bóng đá No-U đã tham gia biểu tình phản đối China xâm phạm lãnh thổ - biển đảo của Việt Nam trên biển Đông tại Hà Nội. Các khẩu hiệu phản đối sự ngang ngược và bá quyền của nhà cầm quyền Bắc Kinh đã được hô vang trên phố phường thủ đô.
Chiều nay, CLB vẫn tập trung và luyện tập trên sân đông đủ. Một buổi tập thể lực và thi đấu sôi nổi - hào hứng đã diễn ra. Xin mời anh chị em xem những hình ảnh sau:


Thủ thành VQN đang từ chối bắt bóng vì bóng rách



Nhưng tiền đạo Gốc Sậy năn nỷ nên VQN đã đững trước cầu môn



Cầu thủ NM

Bắt đầu huấn luyện cho ngựa non Trương Dũng



Trận đấu đã bắt đầu


Cổ động viên







Thủ thành Aduku





Tiền đạo Gốc Sậy trong một đợt tấn công








Phút giải lao của cầu thủ NHN


Trận đấu kết thúc.
Vì lý do sáng nay trời Hà Nội nắng gắt và các thành viên No-U FC hầu như có mặt đông đủ trong cuộc biểu tình phản đối trung hoa nên nhiều thành viên No-U FC chiều nay đã không đủ sức khỏe để ra sân, điển hình là những phóng viên của CLB. Vậy nên những tấm ảnh hôm nay chất lượng không được như mọi lần trước bởi lại phải nhờ một phóng viên nghiệp dư ghi lại, rất mong anh chị và các bạn lượng thứ!
Tuy không đông đủ, nhưng vãn đủ cầu thủ để chia hai đội luyện tập và kết quả cuối cùng trước khi rời sân bãi là 2:2.

5 nhận xét:

  1. Số xui em phải về quê gấp huhuhu nhìn tiếc quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tinh thần là chính .Các bạn ra sân ngay biểu chiều là quá dẻo dai rồi .
      Cảm phục và gửi lời chào các bạn .

      Xóa
  2. Sút bóng ngoài sân thì tốt,sút bóng ở nhà chắc gì đã trung,nhất là cầu thủ Lê Dũng lâu ngày bị mất gôn nên chỉ cho làm hậu vệ thôi

    Trả lờiXóa
  3. Cứ phát huy khí thế này là tốt rồi, NO-U ạ. Ảnh xấu nhưng vẫn đủ mắt mũi, mồm miệng các cầu thủ là được rồi.
    Lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy mẹ con cháu Nga trong vòng tay đồng đội. Thế là yên tâm.

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn tinh thần anh chị em No-U FC. Cảm ơn mẹ con chị Nga.

    Trả lờiXóa