Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Biểu tình phản đối Trung Hoa tại Hà Nội sáng 05/08/2012

Đây là lần biểu tình phản đối China lần thứ tư trong năm 2012 này sau những hành động leo thang bá quyền và xua 23.000 tàu cá ra biển Đông (không có gì đảm bảo đơn thuần là chỉ tàu cá) vơ vét hải sản - tận diệt thiên nhiên của nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Đây là cuộc biểu tình mà chính quyền đã huy động lực lượng công lực lớn nhất để giải tán và bắt bớ những người biểu tình.
Đây là cuộc biểu tình diễn ra ngắn nhất nhưng số người bị lực lượng công lực bắt bớ nhiều nhất. Đã có 34 người đi biểu tình bị bắt về các cơ quan công quyền (29 người bị đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm Lộc Hà - Đông Anh - Hà Nội).
Cuộc biểu tình có thời gian biểu tình diễn ra dài nhất từ 8h00' đến 19h00' ngày 05/08/2012 khi mà những người biểu tình cuối cùng được thả về nhà.
Mời mọi người xem diễn biến của cuộc biểu tình qua một số ảnh lan truyền trên internet!

Lực lượng công lực và bắt bớ người biểu tình.

Rất nhiều thành phần công lực và phương tiện.

Đây là lực lượng công lực!

Bắt đầu bắt người biểu tình lên xe buýt
Đầu tiên phải kể đến việc 8 công lực bắt Lã Dũng lúc 8h khi anh này đang xem ô-tô thiếu nhi
bên hàng rào cung VH thiếu nhi
Rồi đến dùng loa đàn áp cụ Lê Hiền Đức
Khống chế cụ LHĐ và nhiều người biểu tình
Khiêng cụ LHĐ đang ngồi trên xe lăn lên xe của công lực
Nấy chục công lực đang "cưỡng chế" một nhà báo nữ.
 Cuộc biểu tình tại bờ hồ Hoàn Kiếm vẫn diễn ra.

Đầu tiên là các bạn thanh niên

Đã thu hút ngay rất nhiều người

Những biểu ngữ phản đối China được giơ lên





Tại trung tâm phục hồi nhân phẩm Lộc Hà - Đông Anh - Hà Nội

Ngay sau khi được biết người biểu tình bị đưa về đây rất nhiều người đã đến bên ngoài cửa


Và biểu tình No-China tại trong trại phục hồi nhân phẩm

Những nụ cười của người biểu tình bị giam giữ.





Và phóng viên của một hãng thông tấn nước ngoài đã chụp được bức ảnh này - Người biểu tình mời lực lượng công lực ăn miếng dưa tại Lộc Hà!


2 nhận xét:

  1. Nhà đương quyền Hà Nội "Hèn với giặc- ác với dân" sẽ không bao giờ có thể dập tắt được những ngọn lửa yêu nước luôn cháy trong lòng của NGƯỜI VIÊT NAM YÊU NƯỚC. Dù bị đàn áp, bắt bớ, giải tán; Cuộc biểu tình tại Trung tâm Thủ đô không thành công. Nhưng ngay tại cái "TRUNG TÂM TẠM GIỮ NGƯỜI YÊU NƯỚC" trại Lộc Hà- Đông Anh- Hà Nội,một cuộc biểu tình nhỏ đã thành công. Khi những người YÊU NƯỚC- DŨNG CẢM đã kết thành một khối với Banner lớn nội dung: Chống Trung Quốc xâm lược, Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam! Họ đã cùng hô vang khẩu hiệu: Đả Đảo TQ xâm lược! Đả đảo bọn bán nước! Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam. Hành động yêu nước sẽ lay động, thức tỉnh lòng yêu nước của muôn dân Việt Nam. Sự thành công của những người YÊU NƯỚC- DŨNG CẢM.

    Trả lờiXóa
  2. Việt Nam là của các bạn! Hãy chiến đấu vì 1 Việt Nam không CNXH! Không đảng độc quyền!

    Trả lờiXóa