Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Helo! December








HOA TÌNH YÊU

Hoa tình yêu của riêng anh
Hay hoa của đất trong lành chắt chiu
Một đời thương nhớ để yêu
Một đời tha thứ phiêu diêu cõi lòng
Một đời nhớ cả đời mong
Hoa tình yêu mãi nở hồng trên môi
Ngọt ngào hoa của anh ơi
Chất yêu thương nhớ một trời đầy hoa!


ThanhThuy

18 nhận xét:

  1. Hình đẹp quá! Rất là quê hương!
    Mà sao mùa Đông ở Việt Bắc vẫn có hoa thắm đến thế nhỉ?

    Blog này càng đọc càng thích vì sự trẻ trung và thơ mộng. Tiếc là tớ ít có thời gian để còm, chứ ngày nào cũng vào đây đọc cho lòng nó trẻ lại và thêm yêu đời đó bác blogger thanhvdgt1 ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Hoa DÃ QUỲ đẹp quá!Với loài hoa này chị đã có bài thơ viết cho một người bạn với nhan đề:HOA TÌNH YÊU.Chị gửi em đọc cho vui nhé!
    HOA TÌNH YÊU .
    Hoa tình yêu của riêng anh
    Hay hoa của đất trong lành chắt chiu
    Một đời thương nhớ để yêu
    Một đời tha thứ phiêu diêu cõi lòng
    Một đời nhớ cả đời mong
    Hoa tình yêu mãi nở hồng trên môi
    Ngọt ngào hoa của anh ơi
    Chất yêu thương nhớ một trời đầy hoa!

    Trả lờiXóa
  3. Tháng 12 ơi....thật tuyệt quá 1 loài hoa Dã Quỳ của vùng cao nguyên ước sao có lần nào được thả mình trong rừng hoa Dã Quỳ ấy, cám ơn bạn đã cho mình đc ngắm loài hoa yêu quí này! Thân!

    Trả lờiXóa
  4. Hoa thì bình dị, nhưng qua góc nhìn của nhà nhiếp ảnh nó đẹp hơn rất nhiều, nó cho thấy tâm hồn người nghệ sĩ đấy Coong Coong ơi.

    Hic! Thú thật bây giờ mình mới biết đây là Dã Quỳ. Thật xí hổ quá

    Trả lờiXóa
  5. Tất cả những gì đăng tải trên blog này hình thành một tính cách rất "con người" . Càng ngày càng thấy mên Thành hơn .

    Trả lờiXóa
  6. Chúc Thành lại có một tháng vui vẻ,khỏe mạnh,an lành...để tiếp tục Chân Cứng Đá Mềm!
    Thân mến!

    Trả lờiXóa
  7. Dã quỳ nở khắp đường quê
    Ngàn năm vẫn thế đi về nhớ nhau
    Ta về người có nhớ đâu
    Người về ta nhớ da nâu mắt huyền

    Nói chung dù hoa đẹp dư lào mà thiếu hình ảnh phụ nữ thì cũng vứt bác nhể .

    Trả lờiXóa
  8. Coi thấy Dã quỳ Tây Bắc từ mấy bài trước, và bài này nhiều Dã quỳ hơn, nghĩ tác giả chắc yêu loài hoa này lắm. Vây mà bữa nay mới biết tên hoa sao? hu hu...

    Trả lờiXóa
  9. Hello chủ nhà :)
    Helo December
    Ảnh đẹp quá, nhất là ảnh đầu. Đẹp đến nao lòng ....

    Trả lờiXóa
  10. @ hl
    Vậy đây là Dã quỳ đới à bạn mềnh!!

    Trả lờiXóa
  11. @ Ha le
    Cám ơn Bác đã thường xuyên ghé thăm nơi đây, thực lòng đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chủ trang. Vẫn như mọi khi, tôi luôn đón chào Bác cùng tất cả các bạn bè đã ghé thăm và quý mến. Tôi biết rằng, sức lực mình chỉ làm được có chừng ấy cho cuộc đời thêm đẹp đẽ nên được các Bác quý mến là thấy được động viên an ủi rất nhiều, mong các Bác thêm nhiều đọng viên hơn nữa!
    Chúc các Bác một tháng cuối năm nhiều sức khỏe hạnh phúc để chuẩn bị đón mừng một năm mới đến tốt đẹp và hạnh phúc hơn nữa!

    Trả lờiXóa
  12. @ Chị Thủy
    Cám ơn chị và em xin được đưa bài thơ đó làm đề dẫn cho entry này!

    Trả lờiXóa
  13. December say thanks to you! Thành chụp siêu đấy! Miềng cũng bi giờ mới biết là dã quỳ, hihihi..... nhưng có khi mai ai hỏi lại .....quên!

    Trả lờiXóa
  14. Cảm ơn Thành, dã quỳ đẹp kiên cường trong nắng gió. Mầu vàng của dã quỳ cũng là mầu chị mình yêu lắm, Thành ạ

    Trả lờiXóa
  15. @ Nặc danh 07:48 Ngày 01 tháng 12
    Tôi sẽ xin một lần cùng bạn đến nới đây để ngắm nhìn những bông Dã Quỳ mộc mạc! Hy vọng!

    @ Chị Phượng
    Chị khen em thế làm em ngại chít. Dã quỳ miền biên ải đó chị!

    @ Chị Lan
    Cám ơn chị đã mến quý em. Em cũng đã luôn trân trọng chị "Bà ngoại". Chúc chị sức khẻ và đủ sức để thăm em!

    @ Bác Chốt
    Em lại sắp đi Tây Bắc Bác à. Nhưng chuyến đi này hơi buồn, buồn vì một chương trình bé nhỏ của những người "... bình thường không tên tuổi/
    Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày/
    Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây..." nên ấp ủ lâu lắm rồi nay mới thành sự thực. Nhưng dù sao, vẫn thành công ngoài mong đợi!
    Chúc Bác sức khỏe!

    @ Đônga
    Ok bạn! Thiếu làm sao được người phụ nữ trong cuộc sống này. Mỗi con người đều được sinh ra bởi một người đàn bà "Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên"!

    @ Anh Đỗ
    Nói zậy mà hổng phải zậy chứ anh. Kẻ thức thời là kẻ biết bắt trước "Thủ Tướng".

    @ Anh Cua
    Chúc anh sức khỏe và mọi việc hanh thông trong tháng 12 này. Lúc trước em còn là "Công chúc" em biết, 24-25/12 sẽ chốt sổ kế hoạch tài chính năm anh nhỉ!

    @ huongbuoi
    Ôi hương bưởi, thơm thế, sắp đến mùa hoa Bưởi rồi. "Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa/
    Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay"

    Trả lờiXóa
  16. Chà, càng ngày tay máy này càng khá đây. Chúc,chúc mừng nhé, đẹp quá

    Trả lờiXóa