Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

I Will Always Love You

"Tôi là một cậu bé 19 tuổi, và tôi không ngại để nói rằng tôi yêu bài hát này, và tôi yêu Whitney Houston. "

10 nhận xét:

  1. hi anh Thanh, X. thích bài này và bài Saving All My Love For You nữa :)

    Trả lờiXóa
  2. mềnh cũng thích bài này, trẻ con nhà mềnh thỉnh thoảng lại gào lên" I will...
    Mà mềnh cụng thích anh Kevin Costner nữa...

    Trả lờiXóa
  3. thế mình hơn 19t mà có được thích bài nì ko? thôi ko cho thì cũng thích nghe rồi hì

    Trả lờiXóa
  4. Tôi khoái anh chàng cận vệ trong phim nền bài hát này, ít nói, làm việc đâu đó và yêu chết thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Têu bài hát này thì có quái gì mà ngại hả Thành. Anh mà dduocj phép thì anh yêu luôn cả người hát bài này! Hè hè . . .

    Trả lờiXóa
  6. Chết, đánh máy nhầm. Yêu chứ không phải Têu. Cuống vì WH quyến rũ quá! Thành sửa giùm nhé.

    Trả lờiXóa
  7. W.H. cũng còn một bài theo tui là cực hay, với câu: "A ride with you worths the fall, my friend. Loving you makes life worth living"("Didn't we almost have it all"). Bác Thành hiểu tui nói gì chứ ạ (tôi hổng nói là hiểu tiếng Anh đâu)!!!

    Trả lờiXóa
  8. @ Minh Xuân
    Whitney đã nhận được giải thưởng thành tựu trọn đời và chiến thắng giải Grammy. Nhưng những thứ đó chưa đủ cho một tài năng thực thụ. Chúng ta chỉ có thể nói: Cô ấy thật tuyệt vời!

    @ hl
    Kevin Costner. Mềnh tin hàng triệu phụ nữ trên hành tinh này ngưỡng mộ anh ấy! Nếu nói về diễn viên nam mềnh mê mẩn và thích lấy làm nguyên mẫu cho mềnh là Harrison Ford.

    @ Anh Đỗ
    Vâng anh, mỗi người đàn ông nên như nhân vật mà Kevin Costner thủ vai trong The Bodyguard anh nhỉ.

    @ hth
    Em biết anh luôn là vậy! He he.

    @ Trúc Phương
    "Và không ai có thể mang lại cho tôi những giọt nước mắt trong một bài hát giống như cô ấy có thể!"

    Trả lờiXóa
  9. khỏi phải nói nghe đến đoạn cổ ắng giọng lên "Pờ lí í í ...dont cry..."

    tiêu diêu luôn

    bài hát này em quá mê, nhưng mỗi lần nghe buồn không chịu được

    Trả lờiXóa
  10. @ .g.u.y
    Bạn cũng là một tay mê nhạc nhỉ! Tôi khi 22 tuổi thuộc hết từng tên ca sỹ quốc tế và các bài hát của họ, hát ở đâu - được giải gì - remic ra sao... Nhưng rồi cuộc sống bươn chải làm mai một và quên đi hết cả những đam mê chỉ còn lại một ước ao đó là đủ sống. Cái thời góp tiền mua băng từ Maxell Crom, rồi gom tiền để ra Giảng võ thu băng các bài hát theo yêu cầu đã qua đi cách nay 20 năm rồi! Nhớ lại thấy thật yêu thời đó.

    Trả lờiXóa