Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

LẠI SẮP ĐẾN CHỦ NHẬT RỒI

Nhanh thật, đã là thứ 7 rồi, mai thôi là hai CLB bóng đá No-U Hà Nội và Sài Gòn lại có buổi ra sân luyện tập và thi đấu. Hãy cùng thi đua vì một phong trào thể thao yêu nước và không đường chữ u "lưỡi bò". Hẹn một ngày gần nhất, No-U Hà Nội thi đấu với No-U Sài Gòn!

Hà Nội

Sài Gòn

5 nhận xét:

  1. Phạm Ngọc Tiếnlúc 02:15 3 tháng 12, 2011

    Đêm ngồi viết nghỉ giải lao vào xem blog này thấy ấn tượng mảng ảnh. Và phục vì cái nết đi nhiều.

    Trả lờiXóa
  2. Chẳng hiểu sao nhìn những con người này, mình lại chợt ràn rụa nước mắt.Làm sao thấy thương thế không biết, nhất là những chàng trai Sài Gòn, nhìn thằng Người Việt yêu nước béo đen lại nhớ hôm nào gặp nó trên sân Hải Đăng. Sài Gòn xa xôi quá, ước làm sao được ôm trong lòng Hà Nội quá.

    Trả lờiXóa
  3. Hình như bạn Thành rất nhớ những Chủ nhật của những tháng Sáu,Bảy,Tám?
    Mình thì ngồi nhà,nhưng luôn mở sẵn anh Ba Sàm hoặc anh Diện,để coi ảnh hoặc đọc tường thuật.
    Chúc cuối tuần thật vui nha!

    Trả lờiXóa
  4. Em mềnh đẹp rai nhất đội nhề

    Trả lờiXóa
  5. @ Anh Tiến
    Em ngưỡng mộ Bác quá, bác khen vậy em ngại chít!

    @ Chị Phượng
    Thương những anh chị em trong hai đội bóng bao nhiêu lại căm tức bọn du côn đánh người - lôi người lên xe buýt bấy nhiêu chị nhở!

    @ Bác Chốt
    Cám ơn bác, đúng là em nhứ những ngày chủ nhật tươi hồng đó nhiều. Những ngày được hò hét lạc cả giọng để phản đối Tàu Khựa!

    @ Chị Zoe
    Có thật không chị?

    Trả lờiXóa