Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRAO QUÀ TỪ THIỆN TẠI XÉO DÌ HỒ


Chủ nhật ngày 15/01/2012 chúng tôi đã có một buổi trao quà tết Nhâm Thìn cho các em thơ và bà con H'Mông tại Lao Chải - Mù cang Chải. Tại đây, những chiếc áo ấm đã được mặc lên người các em thơ, những hạt gạo dẻo thơm đã được đưa đến tận tay bà con, mong bà con và các em đón một cái tết hạnh phúc.
Xin mời các bạn xem qua một số hình ảnh của chuyến đi từ thiện. Thay lời chúc mừng năm mới đến tất cả bạn bè đã ghé thăm trang blog nhỏ này.

Hồng của bà con dân tộc đã chín đỏ cây.



Chiếc xe lặc lè hàng hóa đã mất 12h để vượt qua hơn 300km mới đến tới Xéo Dì Hồ

Mây núi và những tấm lòng thiện nguyện hòa quyện như một bức họa

Người dân bản đã chờ từ sáng để chở những gói hàng vượt nốt 8km đường mòn cheo leo.

Nhộn nhịp

Những chủ nhân đang hàng lỗi chỉnh tề trong sân trường

Những ánh mắt thân thương

Người chia kẹo, người trao áo ấm

Những chiếc quần ấm cho các em bé sơ sinh còn đang bế ẵm

Và đây niền vui hạnh phúc của một bà mè người H'Mông

Rạng ngời trong ấm áp

Cả chút e thẹn nữa

Ai cũng có quà

Bỡ ngỡ



Chiếc mũ len bé nhỏ nhưng nặng nghĩa tình

Rạng ngời hạnh phúc

Quà cho các bé mần non là những món đồ chơi


Quần áo cho những bậc cha mẹ


Con có thích chiếc áo mới này không?!

Những hạt gạo dẻo thơm cho bà con đón tết

Cái bắt tay ấm áp

Đại diện chính quyền và bà con nhận quà tết.

Nắng ấm trước cổng trường em

Nào về nhà chuẩn bị đón năm mới


Những cành đào rừng đã được đưa về bản

Còn đây là kế hoạch "Nước sạch cho Xéo Dì Hồ"


Trao tiền tạm ứng để thực hiện "Nước sạch cho Xéo Dì Hồ"

Mũ đẹp đây rồi


Sẽ còn phải quay lại nơi đây


Màu xanh của Tây Bắc

Đón tết Hà Nội được rồi

22 nhận xét:

  1. Ấm áp. Việc làm đẹp quá. Mang được cả gạo lên làm quà Tết cho bà con. Mấy đứa trẻ ở hai bức hình cuối chắc là tụi chưa đi học, không có trong danh sách được quà - nhìn thương nhỉ. Lại giống tụi mình hôm đi Bát Xát, càng đi càng thấy không đủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Do la bon tre o duoi duong, noi do xe ban a, cách diem truong phat qua 8km duong dat cheo leo.

      Xóa
    2. Cám ơn Lana đã chia sẻ. Thế nên tôi đã bình trong ảnh rằng: "Sẽ còn phải quay lại nơi đây" bạn ạ!

      Xóa
  2. Đón Tết Hà Nội được rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chào bác Đỗ. Rất mừng vì bác ghé thăm và chia sẻ. Lâu nay em bận quá, hết Huế lại XDH nên chưa có time thăm các bác được, bác cho câu đại xá nhé!

      Xóa
  3. đúng thế! bất lực đau đớn và tôi hiểu mình cũng chằng là gì so với những gì mà người dân nơi đây đang phải gánh chịu

    Trả lờiXóa
  4. Chả hiểu sao trào nước mắt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đơn giản quá chị "Xã viên" xinh đẹp ơi! Đó là Hạnh Phúc. Hạnh phúc rất giản đơn thôi mà chị nhỉ!

      Xóa
    2. Thành và các bạn thật vất vả!

      Xóa
  5. Một chuyến đi nghĩa tình ấm áp quá và mọi người cũng vất vả quá với một chuyến xe lặc lè những thùng hàng, chỉ biết thầm cảm ơn tấm lòng của mọi người với bà con dân tộc vùng cao.

    Trả lờiXóa
  6. Đây là những bức ảnh đẹp nhất của năm...:)

    Trả lờiXóa
  7. Mây , núi, hoa,.. và những tấm lòng từ thiện ..hòa quyện ...đẹp như một bức tranh !
    Ấm áp thật !

    Trả lờiXóa
  8. Lần sau quay lại cho tôi góp thêm một tay nhé

    Trả lờiXóa
  9. Những tấm lòng thơm thảo như những bông hoa rực sắc hương cùng tỏa nơi núi rừng Tây bắc.
    GPN hy vọng lần sau T sẽ mang một chút tấm lòng của GPN theo cùng nhé!
    Sắp đến ngày đón giao thừa rồi, có lẽ chuyến này là chuyến cuối trong năm. HN xin chào đón mọi người trong niềm hân hoan!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hân hoan đón chào Gió tới thăm miền Tây Bắc nè!

      Xóa
  10. Thích nhất em bé dân tộc ( ngồi thứ nhất từ phải qua của tấm ảnh thứ 4 từ dưới lên ) .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ối sời... Bác ơi, em bé đó vô tư hơn cả một em bé dân tộc King chính hiệu đó Bác ạ!

      Xóa
  11. Ấm áp quá! vui vì các bé có áo mới đón Tết. Cảm ơn các bạn đã làm việc nghĩa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng cám ơn bạn rất nhiều đã đồng cảm và động viên. Chúng tôi chỉ cần có vậy, cần để thật nhiều người biết đến các em thơ còn gian nan vất vả lắm trong việc học con chữ, học nói tiếng Việt!

      Xóa
  12. úi!ôi! là thằng nhỏ áo đen đang đứng cạnh em chứ? Em vừa xỉ, bế ngửa nó ra rùi nhỏ thuốc mũi cho nên nó mới đẹp rứa! Nó mới xinh nhất chứ? Đúng là Hâm thiệt rùi!
    ----

    Trả lờiXóa
  13. Những đôi chân trần trên đất lạnh. Những bộ mặt cáu bẩn với nước mắt, nước mũi tèm nhem làm tôi lại khóc! Làm sao có thể dửng dưng thờ ơ được chứ?
    ----
    Cầu xin Chúa cho con khỏe lại bình an bên Người để con có thể làm được điều gì đó nhỏ như hạt cát thôi cũng được. Để con có thêm được những phút giây đang hòa tan trong tận cùng của sự bất bình đẳng đó.

    Trả lờiXóa