Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

LỜI CÁM ƠN TỪ KHOEN ON

CHUƠNG TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC EM HỌC SINH XÃ KHOEN ON - HUYỆN THAN UYÊN - TỈNH LAI CHÂU

Vậy là chúng tôi đã hoàn thành các phần việc như sau:
I. Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú Khoen On:

1. Tặng quà cho 310 em học sinh, mỗi suất quà gồm:
- 01 áo khoác đồng phục có in logo của trường
- 01 đôi dép
2. Tặng đồ thực phẩm cho bếp ăn của trường.
3. Tặng thiết bị y tế cho nhà trường.
- 02 tủ thuốc 
- 02 túi cứu thương 
- 01 tai nghe khám sức khỏe 
- Một số thuốc thông dụng cho nhà trường
II. Trường Tiểu học Khoen On:
1. Tặng quà cho 533 em học sinh, mỗi suất quà gồm:
- 01 áo khoác đồng phục.
- 01 áo hoặc quần mới.
- Đồ dùng học tập: 
+ 05 quyển vở oli - tổng cộng 2.750 quyển
+ 01 bút máy - tổng cộng 550 cái
+ 01 bút chì - tổng cộng 550 cái 
+ 01 thước kẻ - tổng cộng 550
+ sáp màu - tổng cộng 550 hộp 
+ 05 tập giấy màu - tổng cộng 2.750 tập
+ kéo - tổng cộng 550 cái
+ 05 tập giấy kiểm tra - tổng cộng 2.750 tập
+ túi đựng giấy kiểm tra: - tổng cộng 550 túi
2. Tặng đồ thực phẩm cho bếp ăn của trường.
3. Tặng thiết bị y tế cho nhà trường
- 02 tủ thuốc 
- 02 túi cứu thương 
- 01 tai nghe khám sức khỏe 
- Một số thuốc thông dụng cho nhà trường 

III. Trường Mầm non Khoen On:
1. Khám sức khỏe và cấp phát thuốc cho 382 em học sinh.
2. Tặng đồ chơi, đồ dùng học tập, bánh kẹo:
- Thú nhún
- Bóng gai
- Đồ chơi khác
- Vở tập tô, sáp màu, bút chì: 
3. Tặng đồ thực phẩm cho bếp ăn của trường
4. Tặng thiết bị y tế cho nhà trường
- 02 tủ thuốc 
- 02 túi cứu thương
- 01 tai nghe khám sức khỏe 
- Một số thuốc thông dụng cho nhà trường.


Xin được nói lời cám ơn chân thành nhất đến những tấm lòng đã quan tâm - đóng góp và giúp đỡ về mọi mặt cho chúng tôi hoàn thành chương trình này. Rất mong các anh chị và các bạn hãy cùng đồng hành với chúng tôi trên những chặng đường đến với các em thơ còn khó khăn vất vả trong các hành trình trước mắt.

Xin gửi tặng các anh chị và các bạn lời tâm sự của một người sống ở nơi đó - một giáo viên, rất mộc mạc - chân tình!


Ngày tôi gặp cả đoàn ta "khảo sát"
Vẫn trông chờ, nhưng tưởng ngỡ là mơ
Rồi Mù Cang Chải, nơi nuôi niềm hi vọng
Và vỡ òa khi nhận được ngày lên

Những tấm lòng đã "ấm" lại chúng tôi
Nơi từng ngày đang "gieo vần", "cấy chữ"
Khoen On ấy! Có xa nhưng không "tủi"
Bời chúng tôi cần, đã có những bàn tay...

7 nhận xét:

  1. " ...... Bời chúng tôi cần, đã có những bàn tay... "
    Ôi , những bàn tay của đồng bào, đồng loại !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là lời tâm sự mộc mạc nhất của một giáo viên trên vùng cao đó Bác!

      Xóa
  2. Mỗi chuyến đi chắc là gian nan vất vả lắm đúng không Cường, bạn giỏi quá.
    HG cũng muốn tham gia cùng mọi người nhưng không biết có đủ sức khỏe không, chỉ sợ lại là gánh nặng cho mọi người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi, chị cứ tham gia, lần nào có chuyến đi hợp lý với sức khỏe của chị em sẽ đăng ký chị nhé!
      Rất mong được đồng hành cùng chị, một người chị cùng tinh thần No-U và thiện nguyện!

      Xóa
  3. Than Uyên .....Phong Thổ ..Lai Châu ...những địa danh chưa từng đặt chân đến nhưng nghe đã quen từ trong bụng mẹ (khi nghe Ngoại vẫn kể chuyện về quê Tây Bắc ngày xưa ....

    Cám ơn những tấm lòng nhân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những địa danh thân thương biết mấy khi đã một lần bước chân qua, bởi nơi ấy có những ánh mắt bé thơ đang mộc mạc chờ bước chân mình!

      Xóa
  4. Thật đáng khâm phục những tấm lòng!

    Trả lờiXóa