Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

MỖI GIA ĐÌNH HAI CON VỢ


Được vậy thì quá sướng!

15 nhận xét:

  1. Gia đình nào có hai con vợ
    Hạnh phúc nào hơn ở chốn này
    Bác chộp ở đâu báo một câu để mọi người còn gom đất chuyển hộ khẩu ở đây thôi .

    Trả lờiXóa
  2. Có chắc là" gia đình hai con vợ " thì " chồng hạnh phúc" hôn bác ? ! Đừng vội tin rồi bị nằm chèo queo...(trong chuồng heo ) thì khờ ô khô hỏi khổ đấy nhe ...he he he ...

    Trả lờiXóa
  3. Nhớ ngày xưa, lúc còn đi học tụi học trò hay truyền nhau câu chuyện một chi nông dân viết thư cho chồng là bộ đội.
    Người nhận : Nguyễn Đăng Hòm
    thư : 19001750.
    Cả đơn vị luận mãi, thì ra là gửi anh Nguyễn Đăng,
    hòm thơ .....
    Rồi một cán bộ nhận bức điện tín " con đi ỉa em không ăn được, anh về ngay...." hóa ra con bị đi tướt, vợ bệnh không ăn được,...
    qu3a là sự kì diệu của dấu phẩy và cách xuống hàng,....

    Trả lờiXóa
  4. Góp tí xíu:
    "Nàng bê tô bún...bò ra bàn cho khách ăn"

    Trả lờiXóa
  5. Tưởng chuyện cười, hóa thật! :lol:

    Trả lờiXóa
  6. Cái NHÀ nước này nó THẾ đấy ! Chỉ biết giải Ngân thôi ! Bọn quan lại địa phương vừa tham vừa ngu !

    Trả lờiXóa
  7. há há các bác làm băng rôn nghiêm nghị thế nào lại ra bút tre. Cười đau ruột nhớ câu 'anh đi công tác pờ lây / ku dài dằng dặc biết ngày nào ra' :D

    Trả lờiXóa
  8. Cuốn băng hấp dẫn cực kỳ.Cả nhà say sưa ngồi coi phim Con Heo bên chuồng kêu thảm thiết,bởi quá giờ rồi mà không ai chịu ra cho nó ăn.

    Trả lờiXóa
  9. @ Đônga
    Thông cảm nhé, miền núi nên không cần chuẩn bị đất, chỉ cần chút tiền mua tre nữa lá. Một túp lều tranh ba trái tim vàng!

    @ tieudao
    Bác ơi, "Một gia đình hai con vợ" thì hạnh phúc là dao - búa và tuồng chèo đấy ạ.

    @ hl
    Phì cười thì về VN nhanh, còn nhiều chuyện phì hơn!

    @ Bác Trà
    Bác góp cho em thêm chút nữa đi!

    @ huongbuoi
    Chả biết lời hay lỗ nữa đây!

    @ Lana
    Chào mừng đến thăm tôi, lâu không thấy lên bài, chắc cuối năm bận quá, cả cô bạn Titi nữa!

    Trả lờiXóa
  10. Nhân rộng tấm bảng này ra treo ở khắp nơi, bảo đảm phố dao kéo Nguyễn Khuyến phát triển mạnh mẽ. Hè hè... độc đáo quá

    Trả lờiXóa
  11. Ran la mot loai bo, sat khong chan.

    Trả lờiXóa
  12. Tam bien nay la dung y cua cau qua roi con gi nua. Hihi. To them cafe qua roi ne...

    Trả lờiXóa
  13. @ Chị Zoe
    Em vừa ký hợp đồng với làng Đa Sỹ chiều nay rồi chị ơi.

    @ DPY
    Sao cậu biết rõ tớ thế nhở. Thèm cafe thì cho cái lịch đi nào!

    Trả lờiXóa