Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

ĐỘI BÓNG No-U CHIỀU NAY 11/12 LẠI RA SÂN

Đến chủ nhật rồi, cả tuần còn có mỗi ngày chủ nhật là vui! Vui vì lại được ra sân cùng câu lạc bộ bóng đá No-U.
Thời gian 15h00' ngày 11/12/2011.
Địa điểm: Sân bóng đá MIC - Đường Lê văn Lương nối dài.

Lại gặp nhau rồi các đồng đội thân yêu!
Hôm nay tôi sẽ tường thuật về các cổ động viên của CLB.
Khởi động.


Ban tổ chức







Đợi danh sách ra sân đợt 1.

Bắt đầu.

Thảm họa của nhiều thứ!

Bụng to.

Chửa to hơn!








Photographer.



Lo lắng khi hom nay hai bên có chênh lệch tỷ số rất lớn





Lưu niệm một trận mà đội trắng No-U thua rất đậm 4-12

6 nhận xét:

  1. Mình thấy đội bòng của các cậu và No-u sài gòn trên báo thanh niên ấy. hì hì. chúc chiến thắng nhé. tớ sẽ luôn đồng hành.

    Trả lờiXóa
  2. chú Phong mặc áo đỏ đen.

    Trả lờiXóa
  3. Tổ quốc trên hết!lúc 01:31 12 tháng 12, 2011

    Trông đội bóng đẹp quá! Nhưng tỷ số gì mà như của bóng chuyền vậy trời, chênh lệch quá. Các cầu thủ cố lên nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Các cầu thủ thủ trông tươi quá, ai cũng thật tươi sáng, khoẻ mạnh. Luôn giữ tinh thần nhé các bạn.

    Trả lờiXóa
  5. @ huongbuoi
    Cám ơn bạn rất nhiều, nếu có thể bạn PA cho đội bóng của chúng tôi nhé, mà tôi nhớ bạn cũng là một tiền đạo của đội bóng No-U rồi mà. Hãy luôn luyện tập thể lực cho thật tốt để ra sân nha!

    @ Tổ quốc trên hết
    Vâng, cám ơn bạn đã động viên. Đội đỏ - trắng hôm qua vỡ trận. Sẽ phục thù!

    @ Thuy Van
    Cám ơn bạn và mong bạn luôn ủng hộ cổ vũ cho chúng tôi!

    Trả lờiXóa
  6. Tôi chưa biết Hà nội bao giờ, chỉ thấy trong phim ảnh và những bài hát, nhưng tôi nghe nói mùa này Hà nội lạnh lắm, các cầu thủ No U không mặc áo dài tay chịu gì thấu hở trời ?

    Tôi thấy các bạn đẹp quá không biết là vì vẻ đẹp bên ngoài hay vì tôi quá ngưỡng mộ trái tim yêu nước yêu đồng đội nồng nàn của các bạn?! Và tôi thấy U Trâm là đẹp nhất đấy, kể cả khi U co ro thế kia hihihi

    Trả lờiXóa