Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Bình tĩnh tôi ơi - Xuân đang tới!

Nhiều chuyện buồn bực quá, tự refresh bản thân thôi. Những cánh hoa mùa Xuân nhé!



Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

CLB bóng đá No-U thi đấu giao hữu - Trận đấu hay nhất sau 53 tuần luyện tập

Tối qua, NO-U FC đã có một trận đấu giao hữu, đây là trận đấu hay nhất sau 53 tuần CLB ra sân luyện tập. Mặc dù thua nhưng trận đấu đã để lại trong mọi cầu thủ NO-U những cảm xúc khó phai về kỹ thuật - chiến thuật và tinh thần thi đấu của cả hai đội.
Mời các bạn theo dõi tường thuật trận đấu qua ảnh:



Chuẩn bị lên đường, con đường đến với thương yêu!


Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Một số hình ảnh chuẩn bị cho "Tết ấm áp - Chia sẻ thương yêu"

Để chuẩn bị cho chương trình thiện nguyện lên với các em thơ dân tộc miền núi nhân dịp tết nguyên đán. Một số thành viên NO-U đã và đang khẩn trương chuẩn bị những công việc hậu cần để chương trình được thành công tốt đẹp.
Những món đồ cũ của những tấm lòng hảo tâm quyên góp đã được phân chia lại cho phù hợp độ tuổi và gấp lại trước khi đóng gói. Những  món đồ như áo ấm - sách vở bút mực - cặp đi học đã được dự trù và đặt mua.
Xin mời các anh chị và các bạn theo dõi qua một số hình ảnh.

SAO ÔNG KHÔNG VỀ VỚI HÁNG ĐỒNG VÀI BUỔI?

Nguồn: Dân Luận
Kính gửi: Ông Bộ Trưởng Bộ GD ĐT Phạm Vũ Luận.

Ông ơi!
Sao ông không về với Háng Đồng vài buổi
Nơi núi non cao chót vót chạm mây trời
Đi công tác về Sơn La khác nào đi du ngoạn
Lại được ăn ngon, ngủ nhà thoáng, được chơi...

Để thoát khỏi những lo toan bề bộn
Giữa vòng vây của tiền bạc, chức danh
Về sống ít ngày giữa không gian yên tĩnh
Nhỡ biết đâu đầu bạc hóa đầu xanh!

Về mà xem gái Mông nơi quê em đẹp lắm
Má trắng hồng, mắt long lanh hơn các bạn gái Hoa
Dù diêm dúa phấn son giữa Bắc Kinh hảo hảo
Vẫn thua con gái bản Mông trên triền núi Sơn La

Đẹp như thế nên mới sinh ra những đứa con kì diệu
Dù giá rét như dao cắt các em nhỏ vẫn ở trường
Cơm nấu bằng nồi không vung, thức ăn là măng nứa
Còn bẫy được chuột đồng làm mĩ vị cao lương!

Ở Hà Nội đêm nào cũng dùng điều hòa sưởi ấm
Ông phải sống trong nhà xây nên bức bí vô cùng
Về Háng Đồng để biết thêm những tấm lòng chân thật
Của các em học sinh yêu con chữ người Mông