Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Chúc mừng sinh nhật!

THANHVDGT1.BLOGSPOT.COM

KHÁM BỆNH - PHÁT THUỐC CHO CÁC BÉ KHOEN ON 2

Trong chuyến đi lên Khoen On - Lai Châu, đoàn từ thiện của chúng tôi đã có kế hoạch khám bệnh và phát thuốc cho tổng số 382 cháu bậc mần non và một số em học sinh tiểu học - THCS có sức khỏe yếu cũng như các bé sơ sinh chưa đến lớp.
Tại điểm trường Khoen On số 1, các Bác sỹ, Y tá và các tình nguyện viên đã làm việc từ 7h30' đến 12h30'. Đã thăm khám được gần 200 lượt và phát quà phát thuốc cho các em.
Sau khi khẩn trương ăn trưa tại điểm trường Khoen On số 1, chúng tôi hối hả vượt dốc lên với  Khoen On số 2. Các Bác sỹ và Y tá nghỉ trưa tranh thủ trên xe trong lúc di chuyển. Vượt qua đỉnh những ngọn núi đang được đào khoét để làm đường đi lên với các em thơ Khoen On 2 tưởng chư dài vô cùng, nhưng chúng tôi đã tới bởi tình thương yêu và quyết tâm đi tới.
Các em bé đã được thăm khám và nhận những đơn thuốc của biết bao những tấm lòng thương yêu gửi trao qua chúng tôi, vậy là 2 Bác sỹ cùng 4 Y tá đã thăm khám và phát thuốc được hơn 100 lượt cháu từ 14h đến 17h. Những hình ảnh ấm áp đã được ghi lại:


LỐI NHỎ CỦA NHỮNG NGƯỜI NHỎ

THÙY LINH - Nguồn: buudoan.com


Rồng rắn lên mây... Hihi...

Trước khi lên miền núi để thực hịên những chuyến đi thiện nguyện, tụi mình bao giờ cũng hỏi trước: Đường xá thế nào? Xe ô tô có vào được đến nơi không? Những xe gì có thể đi được…v.v…v.v…Vì sẽ rất khổ cho cả người ở xa đến và chủ nhà đón khách nếu xe chở đồ lên mà không vào được tận nơi thì “kính chả bõ phiền”… Đã có chuyến đi khổ chủ (mà là các thầy cô giáo hoặc dân bản) phải cơ khổ đi xe máy ra đón tụi mình vào trường, nhất là khi trời mưa, sương mù…Còn đi bộ thì không tính, coi như được ngắm núi non hùng vĩ đẹp kinh hoàng của vùng Tây bắc Tổ quốc. Những con đường như thế nhiều vô kể, ở khắp nơi vùng non cao. Mấy chục năm xây dựng và phát triển vẫn những con đường ấy gắn bó với đời sống người dân vùng núi, chả mấy thay đổi. Chắc nơi này dân không biết Bộ Giao thông vận tải là cái gì, để làm gì? Giờ sắp có phí lục lộ đánh vào đầu các phương tiện giao thông, kể cả xe máy thì chắc dân sẽ biết Bộ ấy làm gì và họ sẽ được “hưởng” cái gì…
Này nhé…

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Cốc may mắn No-U

Tôi xin chia sẻ lên đây bức thư mà một chị bạn từ phương xa đã gửi cho tôi, cũng như một lời cám ơn của chị tới các bạn bè tôi đã gửi tới chị một món quà bé nhỏ mà vô cùng ý nghĩa - Những chiếc cốc No-U.
Chị đã tin rằng cốc No-U đã mang nhiều may mắn đến gia đình của chị, xin mọi người đọc nguyên văn bức thư này - Xin phép chị! -


Con gái 15 tuổi đang đi thực tập với cốc may mắn

"Tấm ảnh này là con chị chụp với các sếp của tòa báo, nơi cháu đến thực tập […]. Cháu luôn mang cốc NO-U đi trong thời gian thực tập (có 5 ngày thôi). Cháu không được viết bài, chỉ đi theo chụp ảnh, nghe - lấy dữ liệu thôi, nhưng cháu mày mò viết cho ... mình tự đọc, họ biết được thấy hay và cho đăng em ạ, lại được đăng tên mình lên báo nữa, thế có phải NO-U mang lại may mắn không? 

Còn bé út nhà chị được chọn thi nhạc của cả tiểu bang, chị mừng lắm, chả mong đoạt giải vì cả tiểu bang thì nhiều cháu tài giỏi lắm, ở thành phố lớn, bố mẹ là nghệ sĩ ... được đi vào vòng này là vinh dự rồi, nhưng không ngờ cháu đoạt giải nhất với điểm tối đa, vì trước khi đi thi cháu đã cầm cốc NO-U chụp ảnh, Tổ tiên vua Hùng đã giúp cháu đấy em. 
Cốc NO-U mang đến may mắn lắm em ạ. 

Thương các em nhiều lắm! 

Chị."

Ps: Chị đã gửi ảnh chụp bài đăng của con gái lớn của Chị trên báo Frankfurt Mix và ảnh con gái nhỏ của Chị được giải âm nhạc ở tiểu bang nhưng tôi không đưa lên đây!

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

TRUNG QUỐC CHỨ LẠ GÌ! Lại muốn thấy biểu tình à?

Hà Nội 24/07/2011

Nguồn: thanhnien.com
Sáng nay 4.4, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết, khoảng 20 giờ 15 phút tối qua 3.4, trung tâm nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu BĐ 51349 TS bị tàu lạ đâm chìm tại vị trí cách Bình Thuận 170 hải lý về hướng đông nam, trên tàu có 9 thuyền viên.
Theo một cán bộ của VMRCC, tàu chìm lúc hơn 18 giờ ngày 3.4


Lào Cai 2011

Chi tiết chương trình "Trao một ngàn niềm vui cho các cháu học sinh trên cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang"

I/. Phần quà tặng:
Dự kiến chương trình sẽ dành tặng các cháu học sinh hai xã Hố Quáng Phìn và Sảng Tủng - Đồng Văn - Hà Giang những phần quà cụ thể như sau:
Với học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 của 2 xã, mỗi cháu sẽ nhận được một phần quà bao gồm:

Em bé Hà Giang
1, Áo đồng phục học sinh, loại 2 lớp: 829 cháu * 80.000 = 66.320.000đ
2, Giầy Thượng đình xuất khẩu: 829 cháu * 30.000 = 24.870.000đ
3, Tất: 829 cháu * 2 đôi * 5000 = 8.290.000đ

Phần quà cho các cháu Mầm non:
4, Thú nhún cho các cháu Mầm non: 18 điểm mầm non*2con*111.000 = 3.996.000đ
5, Đồ chơi, sách truyện, tập tô … cho 18 điểm mầm non: Dự kiến: 9.000.000đ

Phần đồ trang bị cho các bếp ăn nội trú:
6, Ghế nhựa cho các cháu nội trú: 368 hsnt * 32.000/1ghế = 11.776.000đ
7, Khay nhựa đựng cơm canh cho các cháu nội trú: 368*13.000/1khay = 4.784.000đ
8, Dầu ăn, nước mắm, bột canh, cá khô cho 2 bếp ăn nội trú: Dự kiến: 15.000.000đ

Phục vụ công tác thăm khám và trang bị cho tủ thuốc ở 2 xã:
9, Thuốc, tủ thuốc phục vụ công tác thăm khám và trang bị cho 2 xã: Dự kiến: 15.000.000đ

Và các phần quà khác:
10, Bánh kẹo tặng cho các cháu ở hai xã: Dự kiến: 5.000.000đ

11, Quần áo, sách truyện, đồ chơi cũ … tùy theo chương trình huy động được.
Tổng số tiền dự kiến chi: 164.036.000đ

II/. Cân đối tài chính:
- Hiện tại quỹ "Bầu ơi thương lấy Bí cùng’’ của nhà Esc đã huy động được: 52.000.000đ.
- So với phần quà tặng dự kiến, còn thiếu: 112.036.000 đồng.
- Số tiền còn thiếu được quyên góp, ủng hộ bằng 2 tài khoản, tài khoản của quỹ từ thiện Escape, tài khoản quỹ từ thiện của diễn đàn.

Hãy chung tay với chúng tôi bạn nhé.

*/. Tài khoản của quỹ từ thiện diễn đàn otofun.net:
Chủ tài khoản: Nguyen Hoang Cuong
Tài khoản: 111 2003 2047 014
Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh BigC

*/. Tài khoản của quỹ ‘’Bầu ơi thương lấy Bí cùng’’ của nhà Escape: (Đây là tài khoản chung của quỹ từ thiện nhà Escape, nằm dưới sự kiểm soát và điều hành của các thành viên nhà Escape)
Chủ TK: Vũ Trần Bình
Số TK: 711A 4345 5935
Tại NH: Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội
Lý do chuyển: ''Ủng hộ các cháu học sinh Đồng Văn''
Mọi ủng hộ bằng hiện vật liên hệ anh Hoàng: 0913382611

Nguồn: Mời bấm vào đây!

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Cún và O

HuongBuoiBlog

Mềnh ít khi chửi bậy, ít khi chứ không hoàn toàn là chưa bao giờ chửi bậy. Tối qua, nằm nói chuyện với cu cún trong lúc “giờ trái đất”, mềnh hỏi cún: Con biết những từ nào bậy nào?

Nó nằm lim dim rồi nói: Nhưng mà, O không được nạt con, nhưng mà bậy lắm, con không dám nói.

Mềnh khích lệ: Cứ nói đi, O hứa là sẽ không trách phạt.

Cún: O hứa rồi đó nha!

Mềnh khẳng định mãi, nó mới bập bõm…

Ví dụ như là: “thằng, tau, mi…”

Mềnh: có từng nớ thôi à? (Mềnh hơi hoảng hốt)

Suy nghĩ một lúc, cún buột thêm:” ngu, đồ thần kinh, đồ chập mạch”. Hết rồi O ạ.

Mềnh nghĩ tới sự trong sáng đó, nghĩ tới sự hồn nhiên như tờ giấy trắng đó… nên quyết định không nói gì thêm nữa. Đúng lúc đó, cu cún lại hỏi mềnh: Thế O biết được những từ nào?

Mềnh giật mình, nên nói hay không nói… Nhưng con phải hứa là không được nạt O?

Con hứa!

Mềnh tuôn ra một tràng (từ tục như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy).

Cún tròn xoe mắt, sau đó bồi cho mềnh một câu: Những từ đó chỉ dùng để chửi bọn Trung Quốc thôi O nhỉ.

Mềnh mừng hú. Sau đó hai O cháu cùng chửi: Địt mẹ Trung quốc!

XÉO DÌ HỒ - NGÔI NHÀ THỨ 2

Từ lơ lửng tầng trời nhìn xuống QL32 và dòng suối Nậm Kim
Như một câu chuyện tình đẹp đẽ, đó là nhân duyên tôi đến được với nơi này!
Đầu tiên nói về sự tương đồng. Tôi hiện đang sống tại một khu chung cư tái định cư, căn hộ của tôi tít tận tầng trên cùng, tầng 6 không có thang máy, chỉ mỗi một cách leo bộ để về nhà. Xéo Dì Hồ thì lại lơ lửng tầng trời, đi lên bằng xe máy được nhưng nếu gặp ngày xấu trời cũng chỉ có thể leo bộ quãng đường 8km và dốc ngược thường xuyên trên 10% cheo leo và bé tẹo.
Thật tình cờ, hôm đó nhận làm xe thồ thiện nguyện cho Lao Chải mấy chiếc máy tính cũ và đi cùng đoàn Bác Sỹ lên thăm thầy Súa - cô Khoa xem trên đó nhận được "Cơm thịt" có vui không? Thế là thầy Nguyên biết tin cũng có mặt ở Lao Chải. Thầy Nguyên giận dỗi: "Anh đã lên đến đầu cầu treo mấy lần mà chẳng lên thăm em, chỉ còn có 8km nữa thôi mà!". Vả lại, tôi cũng đã liên lạc với thầy Nguyên nhiều lần qua điện thoại để dự định xin một nhà tài trợ xây cho Xéo Dì Hồ vài căn phòng bán trú nhưng rồi ý định không thành vì chủ trương chung từ cấp lãnh đạo!

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

85 triệu USD cho giáo dục vùng cao

Nguồn: danviet

Đó là nguồn ngân sách dự kiến được tài trợ từ Quỹ Hỗ trợ toàn cầu về giáo dục cho dự án áp dụng mô hình trường học mới vào Việt Nam vừa được Bộ GDĐT trình lên Chính phủ.

Cụ thể, dự án được thực hiện trong 3 năm (2012-2015), tập trung vào 20 tỉnh khó khăn nhất và có nhiều học sinh dân tộc thiểu số nhất trên toàn quốc. 19 tỉnh ít khó khăn hơn thuộc nhóm ưu tiên 2 và 24 tỉnh đồng bằng, thành phố thuộc nhóm ưu tiên 3.

Tuỳ theo tính chất ưu tiên, các trường học thuộc các nhóm ưu tiên sẽ được thụ hưởng một hợp phần hoặc cả 4 phần của dự án. Những trường này sẽ được cấp máy tính, máy in, photocopy, máy chiếu, trang bị đồ gỗ cho phòng học, sửa chữa nhỏ, bồi dưỡng giáo viên cấp trường, ăn trưa cho 50% số học sinh trong trường...
===

*/ Đó là nguồn ngân sách dự kiến
*/ Ăn trưa cho 50% số học sinh trong trường (Bên các bác này nhiều kinh nghiệm lắm).
*/ Sẽ được cấp máy tính, máy in, photocopy, máy chiếu, trang bị đồ gỗ cho phòng học, sửa chữa nhỏ:
Điểm trường bản Huổi Cày - xã Ta Gia - huyện Than Uyên - Lai Châu

LỜI CÁM ƠN TỪ KHOEN ON

CHUƠNG TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC EM HỌC SINH XÃ KHOEN ON - HUYỆN THAN UYÊN - TỈNH LAI CHÂU

Vậy là chúng tôi đã hoàn thành các phần việc như sau:
I. Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú Khoen On:

1. Tặng quà cho 310 em học sinh, mỗi suất quà gồm:
- 01 áo khoác đồng phục có in logo của trường
- 01 đôi dép
2. Tặng đồ thực phẩm cho bếp ăn của trường.
3. Tặng thiết bị y tế cho nhà trường.
- 02 tủ thuốc 
- 02 túi cứu thương 
- 01 tai nghe khám sức khỏe 
- Một số thuốc thông dụng cho nhà trường

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 19 CHIỀU 01/04 (P2)

Chiều nay, mặc dù rất nhiều nỗ lực của một thế lực nào đó đã cản trở đội bóng của chúng tôi ra sân chơi bóng đá nhưng chúng tôi vẫn chơi một buổi chiều với hai trận đấu hết mình - sảng khoái và cống hiến. Một buổi chiều chủ nhật tuyệt vời!
Trước khi mời các bạn xem tiếp loạt ảnh đội bóng No-U luyện tập, tôi xin trích đăng một thông cáo của một thành viên CLB No-U đăng trên mạng FB:

"Trong những ngày gần đây, một số lực lượng giấu mặt đã tìm cách ngăn cản câu lạc bộ bóng đá No-U FC chúng tôi sinh hoạt bình thường bằng cách can thiệp với chủ sân không cho chúng tôi thuê sân đá bóng. Chúng tôi cho rằng những hành động này hoàn toàn mờ ám, phi nghĩa theo kiểu xã hội đen; và những hành động đó chỉ làm anh em chúng tôi thêm quyết tâm sinh hoạt và quảng bá hình ảnh No-U - phản đối đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc nhận 80% diện tích trên biển đông gồm trọn cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Chúng tôi là tập hợp những anh chị em yêu nước, yêu đá bóng và chúng tôi hoàn toàn có quyền sinh hoạt thể thao, bày tỏ lòng yêu nước của mình. Chúng tôi không tổ chức, cổ vũ những việc làm sai pháp luật, do đó chúng tôi kịch liệt phản đối những hành động đê hèn, bẩn thỉu đó!

Chúng tôi không cho rằng đây là hành động từ phía chính quyền, vì nó thiếu tính quang minh chính đại cần phải có của một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đây hoàn toàn có thể là hành động của một lực lượng phản động, của một người, nhóm người cố tình quan trọng hoá vấn đề để chi tiêu ngân sách, hoặc nguy hiểm hơn, đây có thể là hành động của một bọn Hán gian, Việt gian bán nước cố tình tạo ra một con ngáo ộp đe doạ chủ sân, anh em bạn bè để dập tắt lòng yêu nước của chúng tôi.

Vì vậy, chúng tôi tuyên bố:

- Không bao giờ khuất phục trước những hành động bẩn thỉu, hèn hạ này. Việc sử dụng những hành động đó mà hy vọng chúng tôi khuất phục là sự sỉ nhục tới tinh thần yêu nước và lòng cam đảm hàng ngàn năm nay của dân tộc Việt Nam.
- Câu lạc bộ bóng đá No-U sẽ tồn tại mãi mãi, cho tới khi Trung Quốc chấm dứt chính sách thôn tính Việt Nam bằng đường lưỡi bò phi lý và tới khi Nhân dân Việt Nam đòi được Hoàng Sa, Trường Sa từ tay Trung Quốc
- Đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ ai, thế lực nào đứng sau những hành động này để chúng tôi có thể thoải mái sinh hoạt thể thao và thể hiện tinh thần yêu nước của mình!"

Những FAN xinh đẹp đã đi theo No-U dù nhiều cản trở

CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 19 CHIỀU 01/04

Thực tình, lần này phải thưa kỹ với bà con đã - sẽ và mãi thương yêu No-U.
Chiều qua, CLB bóng đá No-U có kế hoạch chào mừng ngày Quốc giỗ Hùng Vương 10/03/Nhâm Thìn bằng một trận đá bóng giao hữu trên sân cỏ 11 người với CLB của tập đoàn Dầu Khí VN. Đúng hẹn, hai đội đã ra sân và khởi động xong, CLB No-U bắt đầu chụp ảnh lưu niệm thì bị an ninh Việt Nam (theo lời anh bảo vệ nói) cản trở không cho đá. Vậy là hơn 50 thành viên của CLB No-U đành phải ra về trong những thắc mắc không có lời giải đáp, rằng: Tại sao chúng tôi chỉ chơi thể thao thôi mà chính quyền và công cụ của chế độ phải mất nhiều công sức cấm cản đến vậy, tại sao một Nhà Nước XHCN mà lại cấm công dân chơi bóng đá dưới một cái tên CLB No-U - phản đối đường lưỡi bò (đường chín đoạn) phi lý của nhà cầm quyền Trung Quốc - Điều này cả nhân loại có lương tri đều đang lên án sự tham lam của chính quyền Bắc Kinh!

Trước khi bị ngăn cấm các cầu thủ No-U đã chụp ảnh lưu niệm