Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

NƠI ẤY KHOEN ON


Vậy là chúng tôi đã tới Khoen On!

Khởi hành từ HN lúc 17h ngày 23/03
Tới Than Uyên lúc 3h ngày 24/03 

Lúc này là 6h30 bắt đầu khởi hành lên Khoen On với quãng đường còn lại 35km


Thị trấn Than Uyên còn mờ sương, chúng tôi lên đường

Một trong những đoạn đường khó khăn cuối cùng

Từng chiếc xe vẫn tiến lên chậm chạp

Cổng trường dân tộc nội trú Khoen On 1

Đẩy lên nhanh nào

Kẻo các con đợi lâu

Và rất nhanh các con đã khoác lên mình chiếc áo đồng phục
Tấm áo của nhiều lắm những tấm lòng thiện nguyện

Cùng vui chung với các em

Một em học sinh mắc bệnh


Tất cả như vỡ òa trong niềm hạnh phúc đơn sơ - giản dị.
Nơi đây có những em thơ bị bệnh như thế này.

Và đây nữa!

6 nhận xét:

  1. Dù sao có việc này em cũng phải nói với anh !

    Có một đ/c CA, có lẽ chuyên trách theo dõi và nắm bắt tâm tư của em (chắc các "cựu biểu tình viên" cũng vậy) hỏi em đại ý nể phục ai nhất trong số những người mà em biết mặt trên mạng ?

    Phục thì nhiều nhưng mà chỉ là cảm giác chứ không biết thông tin cụ thể về họ, cho nên em kể về những hoạt động của anh. Thực chất là kể những nội dung trên blog của anh. Hê hê !

    Anh ta xin số điện thoại của Anh, em bảo không biết (mà kể cả biết thì cũng ko nói), chỉ cho đường link blog này thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em và anh hoàn toàn nhất trí với em rằng em cứ cho tất cả những ai muốn hỏi về trang Blog này của anh để họ có thể hiểu rằng, chúng ta - những người biểu tình chống Trung Quốc đều là những tấm lòng ái quốc!

      Xóa
  2. Tiếc là em không làm trong lĩnh vực truyền thông như báo chí, truyền hình, cán bộ đoàn-đảng(dù có sở trường chút) chứ không là spam chết thôi với những kiểu blog như thế này.

    Trả lờiXóa
  3. Rất cảm ơn các bạn đã không quản đường xá xa xôi đến với các cháu nơi vùng sâu, vùng xa. Một việc làm vụ thể như thế này bằng vạn lời tuyên truyền rỗng tuếch. Chúc ác bạn dồi dào sức khỏe, làm được nhiều việc thiên hơn nữa. Những người yêu nước chân chính luôn bên cạnh các bạn.

    Trả lờiXóa