Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

CLB BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 29, CHIỀU 17/06

Ra sân nào các cầu thủ No-U. Ra sân thi đấu bóng đá trên tinh thần No-U, phản đối đường lưỡi bò của Trung Hoa lè ra biển Đông!





Và chúng tôi đã có một buổi chiều củ nhật tập luyện - thi đấu bên nhau thật thoải mái, đã có rất đông càu thủ cũng như cổ động viên ra sân. Hãy theo dõi buổi chiều của CLB No-U được ghi lại qua những tấm ảnh các anh chị và các bạn nhé!



Thủ thành VQN hôm nay lên làm hậu vệ!

Con gái đang nhắc Bố tập trung bắt bóng

Kỹ thuật viên LD

Những món quà!

Phóng viên chính của CLB

Phóng viên kiêm cầu thủ xinh đẹp nhất CLB


Tình bạn thân thiết của các thành viên nhí




Các bạn ra ngoài đường biên nhé!


Bắt đầu tập thể lực

Phóng viên không chuyên


Các cầu thủ hăng say tập luyện

Còn cổ động viên hăng say thử vải Thanh Hà

Giầy của bạn đẹp thế, tập chắc đảm bảo cho đôi chân!

Các phóng viên mang ảnh đến đây để UP nào


Cầu thủ chân đất!

Thi đấu rồi

Thay người

Vững vàng ở hàng phòng ngự



Cầu thủ phòng ngự Tuyết A Jethwa

NVP

Cầu thủ Chim cú

Tiền đạo Gốc sậy mà không dễ để nhận ra

Có vẻ nhàn nhã cho cầu môn bên này!






Kết thúc trận đấu, đội áo đen thua đội áo tập với tỷ số 3:4. 
Và thủ quỹ NVP đã nhận được một số sự đóng góp của những người mến mội, trong đó có phần đóng góp của bác VoSac. Xin trân trọng cảm ơn!

12 nhận xét:

  1. NO-U Việt nam ủng hộ bóng đá Đức nhé.
    Các bạn Đức luôn sát cánh với NO-U Việt nam .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có là thừa không khi No-U ủng hộ đội tuyển Đức trong giải EURO 2012 này? Nhưng chị yên tâm, No-U luôn sát cánh cùng chị, người chị lớn của No-U!

      Xóa
    2. Sao lại thừa ?
      NO-U đã được hồn thiêng sông núi Tổ Tiên Vua HÙNG phò trợ đấy .Lần nào đấu chị cũng mặc áo THIÊNG (NO-U )và đều thắng ,hôm nay không có mà mặc (giặt mất rồi )nên chị đang lo đây .

      Xóa
    3. Bởi đội Đức đã yên tâm vào vòng trong rồi mà chị. Nhưng bọn em sẽ luôn ủng hộ đội bóng đá Đức cùng chị!

      Xóa
    4. Ôi! em không hiểu ý chị rồi ,Đức nhất định vào rồi ,nhưng nếu hôm nay thắng thì đấu với Hy lạp,còn thua" phải" đấu với Tiệp (mà áo NO-U thì chú Cường bên Tiệp cho ...quân ta đấu quân mình ) mà vòng ngoài này chị muốn cả hai đội thắng để gặp nhau ở chung kết hay hơn .

      Xóa
  2. No-U Việt Nam và No-U Đức ủng hộ cả bóng đá Czech nữa nhá.
    Chị Hường yêu quý dùng facebook và gửi thêm ảnh diện áo No-U cho mọi người xem đi.
    Ảnh hôm trước của chị làm mấy chục người sung sướng đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chị vẫn luôn ủng hộ bên em nữa đấy,hôm qua chị mặc áo của em cho để ủng hộ bên em đấy .Chị rất hãnh diện khi được mặc áo NO-U ,cảm giác rất thiêng liêng và tự hào .

      Xóa
  3. Bùi Thị Minh Hằnglúc 06:58 18 tháng 6, 2012

    Trời ơi! có cả càu thủ nữ nữa hả? Tui ghi dan - ghi danh liền nha ? Có cho không vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BH ra sân thì phe đội bạn thua là cái chắc! (Cái này là nghĩ bụng... tui ra bụng người thui.)

      Xóa
    2. ủa chứ 1 chị thiệt hả?
      Quá là ngưỡng mộ!

      Xóa
  4. Vải Thanh Hà là dành để bồi dưỡng cho cầu thủ là chính, cổ động viên chỉ "hăng say thử" chút chút thôi, hề hề.

    Mà nè, lực lượng cổ động viên của NO - U xem chừng đông nhất, chả trách Lân Thắng hắn nói "đất chật người đông".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em và các anh em trong đội bóng cám ơn chị Hiền Giang rất nhiều. Cám ơn tất cả những tấm lòng mến mộ No-U!

      Xóa