Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

CLB BÓNG ĐÁ NO-U FC RA SÂN LẦN THỨ 70 CHIỀU 09/06/2013

Vậy là đúng 01 tuần sau ngày biểu tình phản đối China đâm tầu cá của ngư dân Việt Nam trên biển Đông ngày 02/06/2013 tại Bờ Hồ (Hà Nội) và cũng là ngày lực lượng công an Hà Nội "Vì dân" mà đánh  anh Hưng, anh Dũng, em Chí Đức, em Văn Phương một cách tàn bạo chỉ vì các anh em đã đi biểu tình hôm đó, chỉ vì các anh em đó có tội yêu nước - yêu đồng bào mình!
Hôm nay, chủ nhật ngày 09/06/2013 lại có rất đông các cổ động viên và cầu thủ NO-U ra sân thi đấu để cùng nhau chia sẻ và lên án những hành động vô luân của nhà cầm quyền Hà Nội.
Không một sức mạnh hắc ám nào có thể dập tắt lòng yêu nước và ghét china của những con người này.
Trong nhiệt độ 35 độ C, bàn thắng đã không chịu đến để ba đội NO-U FC thua ra được vào, các cầu thủ đội 3 đã không đủ kiên trì nên trọng tài (số 10) đã pahir đề nghị hai đội đá trước thi đấu đá phạt 6m để phân thắng bại. Màn thi đá phạt rất gây cấn và đặc săc, hai đội đá đến loạt bóng thứ 7 vẫn không phân thắng bại, cuối cùng lã Dũng phải tổ chức bốc thăm bằng vỏ kẹo Singum để xác định đội thua.
Mời anh chị và các bạn xem lại tường thuật bằng ảnh buổi chiều nay của NO-U FC:

HOT Girl NO-U






Trọng tài



Các ca sỹ đến cổ vũ cho các cầu thủ




Rút thăm bằng vỏ kẹo singum




Lưu niệm trước trận đấu

Quà miền tây nam bộ






































































Bắt đầu thi đá phạt 6m





Cầu thủ xuất sắc

Thủ môn xuất sắc






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét