Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

CLB bóng đá NO-U đá giao hữu kỷ niệm ngày xuống đường biểu tình phản đối china 05.06.2011

Chiều nay 05.06.2013 để Kỷ niệm ngày xuống đường biểu tình phản đối giặc tàu gây hấn trên biển Đông các đây 2 năm (05.06.2011 - 05.06.2013), No U FC có tận thi đấu giao hữu với đội VNPT Cầu Giấy.
No U FC là đội bị thủng lưới trước nhưng dẫn ngược 1 mạch 4-1. Tiếp đó VNPT Cầu Giấy gỡ lại 2-4. No U FC lai nâng tỷ số lên 5-2. Gần cuối trận đấu, các cầu thủ No U FC có phần lơi lỏng và đội bạn gỡ lại được 2 bàn. Tỷ số cuối cùng của trận đấu: No U FC thắng VNPT Cầu Giấy 5-4. Hai đội thi đấu nhiệt tình và đội bạn hẹn thi đấu tiếp trong thời gian tới.
Sau đây là một vài hình ảnh của trận đấu.






































3 nhận xét:

  1. Tổ Quốc hay Sự chết ? : Chính là Định mệnh chúng ta ! .. ..
    *********************************************************************


    Tổ Quốc hay Sự chết ?

    Sự Lựa chọn ngoại trừ :

    Chỉ Một không thể Hai !

    Sự chết hay Tổ Quốc ?

    Độc huyền cầm ta ơi !

    Cây Đàn bầu Một dây

    Như khúc ruột đoạn trường

    Ngân lên vang lên đi

    Khúc Bi Hùng Ca hỡi !

    Tổ Quốc hay Sự chết ?

    Sự Lựa chọn ngoại trừ :

    Chỉ Một không thể Hai !

    Sự chết hay Tổ Quốc ?

    Cây Đàn bầu Một dây

    Độc huyền cầm ta ơi !

    Khúc Đoạn trường đứt ruột

    Ngân lên vang lên đi

    Bi Hùng Ca hôm nay !

    Tổ Quốc hay Sự chết ?

    Sự Lựa chọn ngoại trừ :

    Chỉ Một không thể Hai !

    Sự chết hay Tổ Quốc ?

    Lời khúc Bi Hùng Ca

    Ca từ bằng Tiếng Mẹ

    Vinh danh Con của Mẹ

    Những Tù nhân Lương tâm

    Những Người tù nhân Lương tri

    Anh hùng Ca bất khuất

    Đang sau khung cửa sắt :

    Tổ Quốc hay Sự chết ?

    Sự Lựa chọn ngoại trừ :

    Chỉ Một không thể Hai !

    Sự chết hay Tổ Quốc ?

    Vua Tập thể độc tài

    Bán Dân Nước tay sai

    Vi phạm tàn bạo ác

    Quyền làm Người thiêng liêng

    Trên khắp miền Đất Việt

    Muốn bám chặt Quyền lực

    Muốn kiếm chác Tiền bạc

    Chúng làm được tất cả :

    Hại Dân cùng bán Nước

    Vua Tập thể độc tài

    Tim đen thêm mỏ đỏ

    Bất tài và vô đức

    Chỉ đói khát nghèo hèn

    Chỉ còn Đường Việt Nam

    Chỉ Con đường Dân chủ

    Đến Hạnh phúc - Tự do

    Chỉ Con đường Dân chủ

    Đến Độc lập – Ấm no

    Chỉ Con đường Dân chủ

    Đến Hòa giải - Canh tân

    Tổ Quốc hay Sự chết ?

    Sự Lựa chọn ngoại trừ :

    Chỉ Một không thể Hai !

    Sự chết hay Tổ Quốc ?

    Chỉ có Một không Hai !.. ..



    Tổ Quốc hay Sự chết ?

    Sự Lựa chọn ngoại trừ :

    Chỉ Một không thể Hai !

    Sự chết hay Tổ Quốc ?

    Chỉ có Một không Hai !.. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  2. Bọ Lập sẽ chuyển nhà NÓNG MÁY chuyển nhà lần cuối theo kiểu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời MƠ HỒ « ĐÂU ĐÓ ĐÓ ĐÂU .. .. » :



    Đồng chấy Ẩn số bí số « Ếch » cũng là Đồng rận Lảng tránh hèn nhát « ĐÂU ĐÓ »



    « ĐÂU ĐÓ đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền »



    Tể tướng Nước VỆ Nguyễn Tấn Dzũng



    Trên Võ đài thế giới : Hồn Thiếu lâm da Vô Vi Nam !

    Đồng chấy Ẩn số « Ếch » tránh né ương hèn

    Chỉ nói chung chung chỉ hô nhiều khẩu hiệu !

    Sợ không dám đụng tới Đại Hán sợ ghế vỡ tan

    Trong lúc Đồng rận Lảng tránh hèn nhát chữ « Ðâu đó »



    Biển Đông gay go .. .. mất bò vẫn chưa lo làm chuồng hay Vịt gian ? ? ?

    Giới thanh niên Việt yêu Nước biểu tình chống Tàu đang lấn cướp

    Biển người Khựa - biển thuyền cá - biển tầu chiến xuống Biển Đông ngập tràn

    Đồng chấy Ếch tránh né ương hèn không dám nhắc đến tên Khựa

    Nhà nước Hải tặc đang xâm lược trắng trợn Lãnh hải Việt Nam

    Không dám gọi thẳng tên ngay Nước « lạ » - không dám nói cụ thể

    Trung dung vô thưởng vô phạt vô tội vạ vô cảm chém gió chung chung

    Đồng chấy Ếch quyết không chỉ đích danh Bắc Kinh ! - Trung Quốc !

    Di sản nô lệ chư hầu qua Thành Ðô triều cống mọi An Nam

    Thấy mụ Tướng Tàu quân phục huy chương đeo đỏ ngực hỏi vặn !

    Sun d...ế trả lời sợ nghẹn lời ấp úng « ĐÂU ĐÓ ĐÓ ĐÂU .. .. »thương tang

    Run nói lắp bắp « ĐÂU ĐÓ ĐÓ ĐÂU .. .. » Y tá mơ hồ miệt vườn U Minh hạ

    D...ế xì khói c...u tè tè mồm lặp bặp « ĐÂU ĐÓ ĐÓ ĐÂU .. .. » mờ ảo mênh mang .. ..

    Mụ Tướng Tàu nóng máy nóng l..ờ hỏi vặn « 'ĐÂU ĐÓ' là nơi nào, lúc nào Đồng chấy Ếch ? ? ? »

    Thụt v...òi d...ế xì khói c...u tè tè run nói lắp bắp « ĐÂU ĐÓ ĐÓ ĐÂU .. .. » rất thương tang .. .

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Ngay sau buổi nói chuyện, các nhà báo quốc tế đã đặt một số câu hỏi cho thủ tướng Việt Nam. Đáng chú ý là câu hỏi của nữ thiếu tướng Trung Quốc Yao Yun Zhu, giám đốc Trung tâm Quan hệ Quốc phòng Trung Quốc - Hoa Kỳ thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự Trung Quốc.

    Bà này hỏi vặn: «Ngài vừa nói đến việc từng có nước có những hành động vi phạm luật quốc tế trong vùng biển Đông, vậy ngài có thể nói ví dụ, đó là nước nào, vi phạm luật quốc tế nào?».

    Nữ Thiếu tướng Yao Yun Zhu, Giám đốc Trung tâm quan hệ quốc phòng Trung-Mỹ, Học viện kỹ thuật Quân sự Trung Quốc:

    « Trong bài phát biểu, Ngài Thủ tướng đã đề cập đến các thách thức an ninh ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có thách thức có thể làm gián đoạn tự do hàng hải, hoạt động thương mại quốc tế. Ngài Thủ tướng cũng đề cập một vài cường quốc vi phạm luật pháp quốc tế, xin Ngài đưa ra các ví dụ về cường quốc nào vi phạm luật pháp quốc tế và vi phạm luật nào, qua đó làm gián đoạn tự do hàng hải ? »

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời MƠ HỒ « ĐÂU ĐÓ ĐÓ ĐÂU .. .. » :

    « Thưa các bạn, hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, thịnh vượng cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải là lợi ích, là mong muốn, là mục tiêu chung của khu vực và thế giới.

    Những nhân tố đe dọa tới hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn, tự do hàng hải tôi đã đề cập trong bài phát biểu của mình. Và những diễn biến gần đây trên thực tế gây quan ngại, thì mọi người chúng ta có mặt tại đây đều đã biết. Tôi xin không nhắc lại.

    Để thực hiện được mong muốn và mục tiêu chung mà tôi đã nêu ở trên, thì trước hết các bên liên quan cần thực hiện nghiêm túc DOC, nỗ lực tiến tới COC, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về luật biển 1982. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cùng nhau thực hiện được mục tiêu và mong muốn chung là hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, thịnh vượng cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải trong khu vực. »

    ÐÂU ĐÓ đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền.”

    Trả lờiXóa


  3. Sống

    Sống tủi làm chi đứng chật trời!

    Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?

    Sống làm nô lệ cho người khiến,

    Sống chịu ngu si để chúng cười.

    Sống tưởng công danh, không tưởng Nước,

    Sống lo phú quý, chẳng lo đời.

    Sống mà như thế, đừng nên sống!

    Sống tủi làm chi, đứng chật trời.

    CHẾT

    Phan Bội Châu

    Chết mà vì nước, chết vì dân,

    Chết đấng nam nhi trả nợ trần.

    Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,

    Chết như Tây Hán lúc tam phân.

    Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,

    Chết tựa Trưng Vương, phách hoá thần.

    Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,

    Chết mà vì nước, chết vì dân.


    Phan Bội Châu

    Trả lờiXóa