Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

NO-U & Những Người Bạn tại Háng Đồng - P2 Hành trình và những dấu ấn

10h00' ngày 19/07/2013 đoàn "cán bộ NO-U" gồm 10 thành viên bắt đầu khởi hành tại Hà Nội để bắt đầu công việc cuối cùng của chương trình "CHUNG TAY XÂY LỚP CHO EM" tại Háng Đồng - Bắc Yên - Sơn La. Đó là công tác nghiệm thu kỹ thuật - thanh quyết toán - bàn giao công trình.
13h30' ngày 20/07/2013 chúng tôi rời Háng Đồng về Hà Nội là 23h00' cùng ngày. Công việc và nhiệm vụ của chúng tôi đã thành công tốt đẹp, các em thơ Háng Đồng đã có thêm 02 phòng học từ biết bao bàn tay nhân ái từ khắp nơi dành cho các em!
Kính mời anh chị và các bạn xem một số hình ảnh được ghi lại do các PV NO-U thực hiện.

Niềm vui mùa cấy!






Kiểm tra ban-neer!

Từ của sổ nhà nghỉ nhìn ra phố huyện

Đi chợ huyện sắm sửa trang phục và giày dép để mai hành quân bộ 7km lên điểm trường vì đường sạt không đi bằng phương tiện cơ giới được.




Khởi hành lên trường 07h00' ngày 20/07/2013 bằng ô_tô. Rất may mắn rằng trên trường báo về, đêm qua đơn vị thi công đường đã xử lý điểm sạt đường để ô_tô có thể lưu thông.





Bắt đầu hành trình gian khó.












Cũng đến được điểm trường.



Lớp học đây rồi!



















Ăn trưa và đường quay về trung tâm huyện!

Bữa cơm đạn bạc mừng hoàn công của đoàn tổ chức (tự đóng góp)





1 nhận xét:

  1. Trong đời này, chúng ta không thể làm những điều vĩ đại ,mà chúng ta chỉ có thể làm những điều nhỏ bé điều giản dị với con tim vĩ đại.

    Trả lờiXóa