Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MUÔN NĂM - MÃI MÃI.
---
Chuyện nhân kỷ niệm 68 năm độc lập được ghi lại vừa mới đây ngày 31/08/2013 tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình - Lạng Sơn. Nơi mà một đoàn thiện nguyện đến thăm khám bệnh và tặng quà cho các em thơ nơi này.
Các em bé đã thường xuyên có món ăn cho bữa trưa là cháo muối đóng chai, như lời một bạn trong đoàn kể lại: "... trên tay các em nhỏ cầm khư khư một cái chai có chứa cái gì đó màu trắng, khi tiến lại gần các con tôi mới biết đó là chai cháo muối mà cha mẹ các con đã chuẩn bị để các con mang tới trường, mở nắp chai cháo ra tôi phát hiện nó đã có mùi và dường như đã lên men, tôi vội chạy vào lớp lấy cho các con mấy cái bánh mỳ ngọt và không cho bọn nhỏ ăn cháo nữa vì khả năng nó đã bị hỏng."
CHÁO MUỐI ĐÓNG CHAI ĐƯỢC MINH HỌA THEO MẤY TẤM ẢNH SAU:
(Hình ảnh và thông tin của một số thành viên có mặt trong chuyến đi)
---
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




2 nhận xét:

  1. Yêu nước chúng ta phải làm gì? Mình là sinh viên đại học nên ko biết làm gì hơn :(

    Trả lờiXóa
  2. Là sinh viên đại học mà không biết làm gì thì phí cơm rồi!

    Trả lờiXóa