Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

MỘT TUYỆT PHẨM CỦA TÂY BẮC

Không biết bình luận sao nữa. Một cô gái Mông đang quạt thóc bằng sức gió giữa trưa nắng (11h30' ngày 12/10/2100). Cây cầy tự bắc để chỉ có thể chịu được sức nặng của cô và ít hơn. Tôi thử trèo lên để quạt thì sập cầu!











4 nhận xét:

  1. Sự duyên dáng, uyển chuyển của cô gái trước thiên nhiên, trước sự vất vả lo toan của cuộc sống. Thật đáng yêu và thương.

    Trả lờiXóa
  2. @ NguyệtKim
    Tem đó. Họ rất đẹp, họ rất hạnh phúc vì họ không có nhiều những lo toan mặc dù so sánh với thế giới ngoài kia thì họ vô vàn những thiệt thòi.

    Trả lờiXóa
  3. được làm những việc mình thích, vui cùng thiên nhiên là một hạnh phúc bình dị mà không phải người nào cũng có được.

    Trả lờiXóa