Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

DU LỊCH NB

Du lịch NB là du lịch miền núi phía bắc, Y Tý - Bát Xát - Lào Cai (Ghi vậy cho giống NB để câu khách ấy mờ)
Trên độ cao gần 2000m so với mực nước biển, nơi đây mùa đông dài 8-9 tháng. Ngày đoàn từ thiện chúng tôi lên đây, nhiệt độ ban ngày là 27 độ C nhưng khi đêm xuống, cái rét buốt của vùng núi giảm xuống đến 16 độ C. Sau khi chia quà cho các em nhỏ (Áo ấm và dụng cụ học tập nhờ nhà trường chia để đảm bảo chính xác) chúng tôi ùa vào từng nhà dân của một bản có tên Lao Chải . Bản của người dân tộc thiểu số Hà Nhì để tìm hiểu nét sinh hoạt của bà con. Cả đoàn ngỡ ngàng với cảnh đẹp thiên nhiên của một khu vực bà con tập trung các cối giã gạo lợi dụng sức nước, xin đưa lên Blog nhỏ này một số bức ảnh để mọi người cùng cảm nhận!


Những căn nhà trình tường đất để làm nơi giã gạo lợi dụng sức nước.

Mùa thu nơi đây.

Những chiếc là đỏ rực trong nắng.

Mùa thu Nhật Bản!

Rì rào những câu chuyện kể từ ngàn đời.

Hiếu khách.

Trầm mặc!

Tranh hay thực?!

6 nhận xét:

  1. Ảnh đẹp thế này mà gửi cho chị mấy ảnh ...Đẹp thì phải giữ bản quyền phải không?(Đùa em vậy thôi ).Tay nghề khá lắm !

    Trả lờiXóa
  2. Đẹp hầy, giống thu ôn đới đo!

    Trả lờiXóa
  3. @ Chị Thủy
    Chị thích tấm ảnh nào chị nói là em gủi tặng chị liền.

    @ HL
    Giống thu NB không?

    Trả lờiXóa
  4. những tấm ảnh đẹp quá em ạ , cho thấy tâm hồn em thực sự thăng hoa

    Trả lờiXóa
  5. Giờ chị nhìn thấy rồi không gửi cho chị thì chị "Chôm"như kểu ông nghị "Lẻn" vô Quốc Hội nhá !

    Trả lờiXóa
  6. tớ ghét cậu cực kì. vì tớ ghen tị với cậu, thế đấy, tớ rất xấu bụng. Dù sao cũng phải công nhận ảnh đẹp, cảnh đẹp và người chụp có đôi mắt và bàn tay đẹp. hic

    Trả lờiXóa